:Sad: Các mẹ ơi, có ai có kinh nghiệm về vụ này không giúp em với. Em chán hết cả người rồi. Tự dưng mấy hôm nay con đẩy ti mẹ ra, không chịu ti, khóc toáng lên thương không chịu được. Đi pha sữa bình thì con bú thun thút


Mẹ cháu mới sinh được 2 tháng thôi, bé mà không ti thế này em sẽ mất sữa mất. Mà em thì đã ít sữa thì chớ, một ngày vắt ra không nổi 500ml, có khi 3 4 tiếng đồng hồ không về sữa lấy 1 lần.


Hồi trước con chịu ti thì còn đủ sữa, mấy hôm nay cho ti thì cứ ọ ọe đẩy ra, đến 2 3 hôm nay thì đẩy ra rõ rệt và khóc toáng lên các mẹ ạ :Crying:


Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc giúp con chịu ty mẹ lại k ạ. Chứ mới 2 tháng thế này em xót con lắm.


Nhiều khi muốn bỏ cuộc để con ăn ngoài, nhg cứ nghĩ là mình ăn bao nhiêu chất mà ko cho con ti thì phí lắm nên cứ cố.