Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em vừa mí cắt cho con rồi, vừa hồi hộp vừa hối hận. em sợ lông mi của con ko dài ra nữa thì chết en
Mình thấy vụ này siêu nhảm nhí nhé, bạn nào mi cong thì tất nhiên sẽ cong, chả cần cắt, bạn nào ko cong thì cắt cũng chả cong được,... Xem thêm
Mình cũng ti toe cắt lông mi cho bé (được chỉ là cắt tí ti ở đầu thôi), hi vọng lớn lên bé sẽ có hàng lông mi vừa dày... Xem thêm
Mình thấy nó dày lắm nhưng ko cong. Chắc tại chưa đc 1thang. Mọi ngừoi cũng bảo hết tháng cữ đầu hãy cắt. Mà mẹ nó nhớ là phải cắt... Xem thêm
Có những việc chỉ mất vài giây nhưng nếu bỏ qua mỗi ngày thì lâu dần lại ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Đối với mình việc chăm sóc khoang miệng là một trong số đó.
Bé nhà mình đang trong giai đoạn mọc...
Bé nhà em 20 tháng mới nói được vài từ đơn lẻ, chưa ghép câu được, trong khi bạn cùng lớp mầm non đã nói câu 3-4 từ. Em hơi hoảng, không biết có phải con chậm nói thật không. Em đọc được bài về dấu hi...
Phát triển tư duy từ sớm là nền tảng quan trọng giúp trẻ tự tin trong học tập và cuộc sống. Bên cạnh chương trình học ở trường, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia các hoạt động như Toán tư duy,...
Ngày bé bắt đầu nhú chiếc răng đầu tiên mình vừa vui vừa hơi hoang mang. Vui vì con đang lớn từng ngày, nhưng cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện chăm sóc răng miệng cho con như thế nào.
Trước đó mình cũng có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Kiểu gì cũng dài...