Chia sẻ kinh nghiệm sau sinh cho các mẹ ở Hải Phòng
Hồi mình chuẩn bị sinh, mẹ đẻ mình ở HP có cắt cho mình mấy thang lá để sắc nước uống sau khi sinh vì như mẹ mình nói là cụ của mình (bà ngoại của bố mình) ngày trước sinh 9 người con mà cụ về già vẫn khỏe vì cứ sinh xong cụ uống mấy chục thang nước lá này (Cụ mới mất hơn năm nay, thọ 93 tuổi, cụ ra đi không bệnh tật gì, chỉ là già quá mà về với tiên tổ thôi).
Mình uống trong 2 tháng đầu vì sang tháng thứ 3 phải về nhà nội ở Nam Định nên mẹ đẻ ko gửi cho được. Mình rất nhiều sữa, cũng biết là do cơ địa nhiều sữa nữa nên mình không biết có phải lá này làm cho mình nhiều sữa không nhưng vì nó tốt cho sức khỏe sau này thì mình nghĩ các mẹ nên uống. Nó hơi đăng đắng thôi. Tên lá là LÁ GÁI ĐẺ nhé, mua ở hiệu thuốc BÀ LANG RÁM ở đường TÔ HIỆU, mình không nhớ địa chỉ nhưng cứ đi đường Tô Hiệu, hướng từ Cầu Đất lên An Dương, bên phải, chỗ nào người ta phơi lá trên vỉa hè thì là hiệu bà lang Rám đấy. Với lại bà lang Rám nổi tiếng HP nên mình nghĩ nhiều người biết thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1