Các mẹ thông thái và nhiều kinh nghiệm giúp em với.


Em bé nhà em được 1 tháng tuổi rồi (mai là tròn 1 tháng). Trong 2 tuần đầu bé rất ngoan, em đang khấp khởi mừng thầm là may mà có được con ngoan mẹ nhàn. Nhưn từ tuàn thứ 3 trở đi, con bé nhà em thay đổi dần dần theo hướng tiêu cực :((, mỗi ngày lại xuất hiện 1 tật xấu.


Hồi đầu bé ăn khá tốt và ngoan, mỗi lần mẹ cho bú bình (em k có sữa nên bé bú bình hoàn toàn) là bé bú hết 1 lèo ko cằn nhằn khóc lóc gì, thậm chí khi bé khóc thì việc nhét bình sữa vào cho ăn là 1 biện pháp để dỗ bé.


Rồi tự nhiên từ tuần thứ 3, em bé nhà em có trò mỗi lần nhét bình vào bé bú chộp chộp chứng tỏ rất đói nhưng bú đc 2,3 hơi là oằn mình lên khóc thảm thiết, em vẫn nhét ti vào miệng thì lại tợp tợp vài hơi kiểu rất vội vàng rồi lại khóc thảm thiết, em mà bỏ hẳn ti ra thì bé khóc ngằn ngặt, bế lên dỗ bé rồi nhét ti vào thì lại mút chùn chụt 2,3 cái kiểu rất háu đói, rồi lại khóc... cứ như thế cho đến khi nào, 1 là hết bình sữa, 2 là mẹ quá nản ko thể bế lên bế xuống dỗ lên dỗ xuống cả vài chục lần được nữa... hix hix


Hồi đấy em sợ, em tưởng bé nhà em bị vía nặng nào ám hay bị ma cấu như mấy mẹ trên này kể chuyện, về sau mới phát hiện ra là bé thiếu ngủ nên gắt ngủ (vì hồi đó nhà ồn nên bé 1 ngày ngủ đc 5,6 tiếng là căng), sau đó em cố gắng cho bé ngủ thật nhiều (tầm 13-15 tiếng 1 ngày), thì đựoc ngày đầu tiên bé ngoan, ăn ngoan, bố mẹ thở phào hóa ra con gắt ngủ nên thế, giờ lại ngoan như trước.


Nhưng không, sau hôm đó, ngày nào bé cũng ngủ đủ, mà tần suất bé gắt còn nhiều hơn, mỗi lần cho ăn là 1 lần bố mẹ nín thở chờ xem con có gào thét ko, rồi con mà mở mắt dậy là khóc đòi bế chứ ko chịu nằm chơi, nên em rất vất vả cả ngày lẫn đêm. Nhưng đợt đó ít ra là bé khóc em bế lên dỗ là im chứ ko khóc ngằn ngặt.


Bây giờ thì là đỉnh cao của việc chán chường và mệt mỏi. Bé nhà em giờ, ngủ đủ, phát triển đầy đủ (hôm nọ cho đi kiểm tra thì mới 25 ngày bé đã tăng hơn 1kg và dài đc 6cm), nhưng giờ bé hờn và dỗi khủng khiếp. Mỗi lần định cho bé ăn là vợ chồng em rất sợ, rồi còn suy nghĩ xem có nên cho ăn ko vì biết thừa là bé đói, nhưng cho ăn là bé khóc ngằn ngặt, mút 2,3 phát ròi lại khóc, rồi ko thèm mút nữa, sữa lúc nào cũng phải đổ đi, mặc dù em biết con em ăn vẫn tốt (trộm vía). Và giờ bé mà khóc hờn thì có trời mới dỗ đc, khóc thảm thiết, bế bồng đủ kiểu mà ko nín, sống chung với gia đình chồng có anh chị dâu bố mẹ chồng nên em rất ngại.


Giờ 2 vợ chồng bất lực, ăn bé ko ăn, khóc hờn suốt ngày, thỉnh thoảng đc 10,15p nằm chơi ngoan còn đâu đòi bố mẹ bế suốt, mà bế vẫn khóc :((, cho bé ăn thì đúng kiểu gây sự với bé ý, cho ăn là bé khóc mà dỗ chẳng nín :((


Lạ 1 cái là bé nhà em đưa cho osin thì lại đỡ, nghĩa là ăn đc và im (có đôi lúc cũng khóc và ko chịu bú), em cảm giác như bé bắt nạt bố mẹ thì phải, vợ chồng em giờ ko thể chăm bé đc mặc dù em rất muốn, và osin thì cần có lúc phải nghỉ chứ, bắt nó làm 24/24 chắc nó bỏ em sớm mà đi quá.


Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ em với, vợ chồng em buồn quá, con em trước rất ngoan mà sao giờ lại thế này :((