Mình cho con uống sữa Sma của Anh( hàng xách tay), uống hết 1/3 hộp thì phát hiện có cọng rơm. Mình mới cầm cọng rơm trên tay rồi suy nghĩ mãi. Ko biết sữa này là sữa xách tay về ko hay do VN mình sản xuất gia công. Sợ thật. Bây h mình rút ra kinh nghiệm là dùng hàng VN thôi chứ xách tay mà ko qua kiểm định thì chẳng biết chất lượng thế nào. Chắc là hàng nhái rồi.


Mà trước đó mình cho con mình uống Karicare, uống hết 2 hộp thì ko sao, uống đến hộp thứ 3 thì lại bị đi ỉa, càng cho uống thì càng đi ỉa. Cuối cùng mình thay sữa thì phân đi lại rất tốt. có mẹ nào như mình ko