Lời đầu tiên em xim chào toàn thể mọi người, các bậc cha mẹ hay sắp sửa làm cha mẹ của diễn đàn. Em đăng ký nik đã lâu vì thi thoảng bên voz có chia sẻ một số bài viết từ bên này, và đây alf lúc em cần lừoi từ vân của các anh chị các bậc cha mẹ trogn diễn đàn, mọi người giúp em nhé.


Em là nam năm nay 25 tuổi, đáng ra tháng 11 năm vừa rồi là em kết hôn nhưng do một vài chuyện rắc rối mà nhà vợ em đòi huỷ hôn, khi đó vợ em đang mang bầu gần 4 tháng, em cũng nghĩ có thể nói chuyện lại và thuyết phục bên nhà vợ khôgn ngờ bên nhà vợ cấm cửa khôgn cho em gặp, vợ thì chặn số tắt máy không có cách nào liên lạc được. Nhà em thì ngoài bắc (Hoà Bình), em sống và làm việc ở sài gòn còn vợ em là người Đà Lạt khi sảy ra chuỵen là em đang ở SG vì lúc đó nhà vợ em đòi huỷ hôn, vợ em thì nhắn tin em nói bó đưa bé bằng mọi giá vì gia đình khôgn cho phép cưới, nhà em biết thôgn tin vậy nên bắt em về lại ngoài bắc không cho gặp gỡ hay iên lạc với nhà gái nữa. Lúc đó em cứ tin vợ em làm thật nên cũng giận và hận lắm thành ra không muốn quan tâm hay hỏi han gì, cho tới tháng 2 vừa rồi qua bạn bè vợ em thì em đuwocj biết vợ em vẫn giữ đứa bé và 2 mẹ con đều mạnh khoẻ, tới lúc đó em mới liên lạc lại vớ vợ nhưng không thể được, cũng may mẹ vợ em chắc cũng còn thương em nên cũng nói qua tình hình của vợ em lúc đó như thế nào nhưung một mực không cho em lên gặp hay thăm nom.


Cho đến ngày 298/04 vừa rồi thì vợ em sinh, nhà vợ em cũng không ai nói cho đến hôm 3/04 thấy có linh cảm trong người nên em có gọi điện hỏi thì mới biết là vợ em sinh con trai, cảm giác lúc đó rất hạnh phúc nhưng cũng phải mất 1 hôm em mới được lên thăm. Tính tới thời điểm này cũng đã gần 2 tháng chắc do vợ em còn giận em nhà bên đó cũng còn giận em, em hỏi có thiếu thốn gì để em mang lên nhưng cũng không nói cứ nhất định một mực không cần em quan tâm, thành ra 1 tháng em chỉ được thăm con 1 lần. Lần đầu tiên là sau ngày vợ em sinh 5 hôm, lần hai là khi đuwocj gần 1 tháng và gần đây nhất là mới hôm qua, hôm qau em ở với con được 4 tiếng đuwocj ôm nó ngủ cảm giác hạnh phúc lắm mọi người ạ, em cũng đã tính xin được tiếp tục mối quan hệ để em làm tròn trách nhiệm của người chồng và người cha và nhà vợ em cũng nói để suy nghĩ và bàn lại.


Mọi thứ để chăm em bé thì nhà vợ em lo đủ, 3 lần lên em cũng chẳng biết phải mua gì vì kiến thức làm cha em hoàn toàn mù tịt, hôm nay về lại SG em có tham khảo và cũng đặt mua một số thứ cho mẹ và bé, em thấy con em vừa bú sữa của mẹ vưà bú sữa ngoài nên em chỉ đặt mua một số thứ phụ kiện hỗ trợ còn sữa thì dùng loại nào mua số lượng bao nhiêu thì em hàon toàn mù tịt vậy mong các anh chị tư vấn cho em nên mua những gì, em xin cảm ơn, phía dưới là những gì e mới đaetj mua các anh chị góp ý thêm cho em xem thế đã đủ chưa cần mua gì thêm, em xin cảm ơn mọi người




































































Pigeon PL30013 - Dung dịch súc rửa bình sữa dạng túi thay thế / 700ml


2312.000
Kenjo Baby KJ-06 – Máy hâm nóng, tiệt trùng, chế biến thức ăn đa năng


1779.000
Ku Ku KU5341 – Hộp giữ ấm thức ăn


1129.000
Fuvi Baby A_03SS – Bộ nệm sơ sinh


2398.000
Dr.Brown 280-P3 – Bộ 3 bình sữa PP / 240ml


1359.000
Unimom UM880052 – Máy hút sữa bằng tay Mezzo


1429.000
Nanio A0011 – Bộ 5 bao tay & bao chân / Xanh lá & Xanh dương


149.000
Nanio A0027 – Khăn choàng dày thêu sơ sinh / Xanh lá


2150.000
Nanio A0021 – Bộ 5 đôi giày vải


2100.000
Ku Ku KU5431 – Hộp đựng phấn rôm / Xanh dương


2250.000
Ku Ku KU2025 – Gối cao su chống ngạt thoáng khí / Xanh


1415.000
Bobby Fresh Newborn 1 – Bộ 2 gói miếng lót sơ sinh / Gói lớn


1139.000
Jiading 1202 - Túi xách ủ bình sữa đôi #4


1127.000
















Tổng cộng3.636.000 VND
Phí đóng gói và giao hàngMiễn phí
Thành tiền (Đã bao gồm VAT)3.636.000 VND