Cứu cứu với các mẹ ơi. Cu Thóc nhà em 5 tháng tuổi rùi, em tập cho bé ăn dặm nhưng chỉ cần nhìn thấy bát bột là bé khóc , môi mím chặt, nếu cứ cố cho ăn thì cháu lại chớ ra hết:Crying: Em nản wa'! ai có cách gì giúp em với ạ...ạ!(em cho cháu ăn bột ăn liền nào là Hipp, nutifood, bột ăn liền của Đức nữa em ko nhớ tên, cháu cứ chán là em lại đổi vậy mà không khả quan chút nào cả) em phải làm thế nào bi giờ? Cháu lười ăn lắm các mẹ ạ.:Nottalkin:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các bé không quen ăn bằng thìa thì thật là buồn và vất vả đấy. Đến thời kỳ ăn dặm thì làm sao chứ? Mình thấy tập...