Bé Mon sắp được hai tháng rồi, mình đã bắt đầu quen với nó và quen với cuộc sống lam lũ thức khuya dậy sớm làm bò sữa kiêm ô sin nên cũng đỡ mệt hơn những ngày đầu. Nhưng mình đang rất lo là con mình háu ăn quá. Cả ngày đòi ăn, cho bú đến ọc cả sữa ra rồi vẫn đòi, không cho thì gào tím tái mặt mày, gào mệt thì mút tay như con nhà bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy thương. Mình tham khảo các thông tin thì đều thấy mọi người bảo nên cho bé bú theo nhu cầu, nhưng đấy là những bé còn biết no, con mình hình như nó không biết no là gì. Mọi người ai cũng bảo nó đòi cứ cho bú, no sẽ tự nhả vú ra nhưng với con mình thì không có chuyện tự nhả ra đâu. Mọi người bảo bú cách hai đến ba tiếng, mình đánh vật với nó chỉ cầm cự được khoảng một tiếng là mẹ con mệt nhoài, lại cho nó ti. Ban đêm thì dài hơn một tí, ba tiếng một lần nhưng ban ngày thật kinh khủng.
Tình hình này mình rất lo cho cái dạ dày của nó. Theo mọi người nên tiếp tục cho nó bú theo nhu cầu hay cần quân phiệt hơn để cách đúng hai tiếng?