Chào các mẹ! Em có 1 vấn đề mong các mẹ có kinh nghiệm nuôi con từng trải qua tình huống giống e cho e lời khuyên.


Con e được 3 tháng rưỡi. Bé biết lật lúc 3 tháng 3 ngày. Từ lúc mới sinh em chỉ vất vả với khoảng cho con ngủ ( cháu ngủ hay giật mình và phải bế dỗ ngủ say rồi mới đặt được, tuy nhiên càng lớn thì càng đỡ giật mình khi ngủ, trộm vía con).


Còn về khoản bú thì bé bú rất giỏi. Bé háu ăn nên cứ cách 2 tiếng là bú 1 lần, gần đây 1 lần bé bú đựoc 120ml. Nhưng không hiểu sao cách đây 2 tuần bé bắt đầu bú ít dần. Lúc đó e cũng ko để ý lắm vì bé vẫn bú có điều hơi nhơi nhơi tí thôi. Rồi hôm đó đột nhiên bé ngủ nhiều hơn bình thường, ngủ say và sâu. Em cũng ko đánh thức mà để bé ngủ. Khi bé ngủ dậy e cho bú như thường lệ thì bú hết bình bé bị ọc sữa. Ọc phun cả ra mũi. Em vẫn nghĩ là bình thường vì 2-3 tuần là bé lại ọc 1 lần như vậy.


Vệ sinh cho con xong được 1 lúc e cho bé bú lại, thì bé bú ngon lành nhưng gần hết bình bé lại ọc. Em ko dám cho bú nữa. Chỉ cho uống nước. Đến chiều tối chuẩn bị cho con đi ngủ sợ con đói bố bé cho bú thì hết bình là bé ọc ra hết. Ọc ào ào. Đêm đó con đi ngủ bụng đói. Nửa đêm bé dậy e lại cho bé bú như bình thường thì bé bú ngoan. Không có việc gì.


Hôm sau đúng dịp tái khám e cho con đi khám.Em có khai với Bs thì bs cho siêu âm bụng, ko vấn đề gì. Xem miệng thì kết luận con bị viêm họng. Bs cho thuốc kháng sinh, thuốc ho, men tiêu hóa và Sterogyl, Canxi Cobier vì cháu có triệu chứng thiếu canxi ( hay giật mình, khó ngủ, đổ mồ hôi trộm).


Hôm đó về nhà cháu vẫn bú nhưng bú ít. Em ko dám cho con uống kháng sinh nên chỉ chưng húng chanh, tắc, đường phèn cho con uống trị viêm họng. Và uống Strerogyl, canxi hàng ngày.


Bé ngủ được hơn, ít giật mình hẳn, ít đổ mồ hôi đêm nhưng vấn đề là bé ngày càng biếng bú. Đút bình sữa vào nút được vài hơi là lấy tay gạt bình ra, em cố ép 1 lúc thì khóc ko chịu bú. Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Có hôm bé kiên quyết ko uống sữa, chỉ uống nước. Em phải đút bằng thìa thì ko đc bao nhiêu hết. Vậy mà cả ngày bé vẫn ko thấy đói, vẫn chơi, lật, cười giỡn và ngủ như thường.


Hiện giờ ngày nào e cũng phải tìm cách cho con uống sữa. Hầu như từ 6h sáng đến 9h tối bé chỉ bú đc khoảng 300ml ( có khi ít hơn), và được như vậy là e phải dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ, bày trò chơi, ép uổng, ko được thì e chuyển qua đút thìa nhưng rồi bé biết ngậm chặt miệng ko nuốt và phun sữa ra ướt khăn luôn.


Bé chỉ bú bình thường khi ngủ say ban đêm, tầm 10h tối trở đi. Đêm e cố cho con bú thì đc khoảng 2-3 bình tùy đêm. Nhưng sợ bé ko tiêu hóa hết sữa lúc ngủ nên e chỉ biết lựa lựa cho bú chứ ko dám cho bú nhiều sợ con lại ọc.


Trước đây 1 ngày bé bú 800-900ml. Giờ nhiều lắm chỉ đc 400-500ml. Bé gầy rõ, quần áo mặc rộng luôn. Em nhìn con mà xót xa,


E định cho con đi khám mà tình hình lại đang dịch sởi nên vẫn chưa đi.


Các mẹ có kinh nghiệm cho e hỏi bây giờ e phải làm thế nào? Cho con đi khám hay để thêm 1 thời gian nữa ( vì e nghe nói cũng có thể bé bị biếng ăn sinh lý). Sáng nay e đã nhất định đi rồi mà bố nó cứ cản nói để thêm ít ngày, sợ ra ngoài bị lây sởi vì bé chưa đc tiêm ngừa. EM cũng sợ nhưng để con ở nhà nó cứ ko ăn uống gì em stress quá


Với lại các mẹ cho e hỏi mũi lao và viêm gan B chích lúc mới sinh thì khi nào chích nhắc lại? Em đi khám định kì mà ko thấy BV nhắc chích lại. Gần đây e mới nhớ ra thì ko biết là chưa đến hạn chích hay vì hết vacxin. Lần nào e đi khám họ cũng nói là hết vacxin 5 in 1, 6 in 1. E thì lần đầu có con. Chăm con 1 mình nên bận bù đầu bù cổ. Lại ko có kinh nghiệm. Bây giờ ko biết con mình khi nào phải chích nhắc lại hay vì hết vac xin mà họ ko chích đc.:(