Chào các mẹ! Các mẹ là hi vọng cuối cùng của mình trong vấn đề cho bé đi vệ sinh của mình. Mình không biết phải làm thế nào, mong các mẹ tư vấn giúp mình
Bé gái nhà mình 22,5 tháng.Trộm vía, bé nhà mình là đứa bé vui vẻ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, biết nói từ rất sớm. không có gì mình phải phàn nàn.Con biết bảo ngồi bô ị từ hơn 1 tuổi. Nhưng 2 tuần này, khi buồn ị bé nhất quyết khôgn bảo cha mẹ nữa, cứ thế đứng ị thôi, bất kỳ chỗ nào, và dù cho mọi người có dụ dỗ ngon ngọt hay dùng cả biện pháp mạnh thì bé cung không ngồi bô lại và cũng không chịu vào bồn cầu ngồi nữa.
Mình đã đọc nhiều chia sẻ về khủng hoảng tuổi lên 2 của bé, có lúc bé sẽ trở lên ẩm ương, không chịu nghe lời... nhưng mình không nghĩ là sẽ thế này đâu. Liệu bé có vấn đề tâm lý hay vấn đề tiêu hóa (trộm vía bé nhà mình có hệ tiêu hóa cũng ổn nên tiêu chảy hay táo bón hầu như không xảy ra) Mình đang muốn cho bé đi nhà trẻ, nhưng tình hình thế này thì chắc cô giáo nào dám nhận đâu.
Có mẹ nào gặp trường hợp tương tự không, xin hãy cho mình lời khuyên! Mình thấy nản trí quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1