Phân vân: Nên cho con đi nhà trẻ lúc nào thì thích hợp ?
Xin chào các mẹ thông thái,
Mình hiện đang mang bầu bé thứ 2, bé đầu nhà mình giờ hơn 1 tuổi rồi (14 tháng tuổi). Vì có bầu bé thứ 2 hơi bất ngờ nên mình thay đổi kế hoạch chăm sóc con cũng như cân nhắc về khả năng cho con đi trẻ sớm hơn dự định.
Có điều nhà mình cũng có một số điểm mình cho là có chút Thuận lợi, ví dụ như cả ông bà và bé con đầu nhà mình trộm vía đều khỏe mạnh. Ông bà chăm sóc con mình và cả mình, phải nói là mình miễn chê luôn. Hàng ngày ông bà hoặc ba cua cháu đều đưa cháu đi chơi đều ở công viên, được giao lưu với rất nhiều trẻ nhà khác. Nếu nói về giao tiếp thì mình thấy con mình không nhất thiết cứ phải đi nhà trẻ sớm mới chơi được với các bạn.
Có điều mình cân nhắc vì hai lí do:
- Thứ nhất là vấn đề cho con đi lớp thì con được trong môi trường giao lưu với các bạn, sẽ tăng khả năng phát triển giao tiếp của con (cái này mình ko lo lắm vì con mình cũng đang có môi trường giao tiếp tương đối ok hàng ngày). Gia đình mình thì ông bà giờ thảnh thơi, dành time cho con thoải mái, chồng mình thì làm tự do làm chủ thời gian, lại thích chăm con nên hầu như mình ko phải động tay chân vào việc nhà. Mình chỉ hơi lo về những vấn đề liên quan đến dịch bệnh khi cho con đi trẻ sớm qúa (mình rất nghiêm túc lo cho con mình chứ ko có ý phân biệt gì), dù con mình phải nói trộm vía ăn tốt ngủ tốt, miễn dịch ok từ khi sinh ra đến giờ chưa ốm đau mấy vì mình theo chế độ chăm sóc con của BS riêng. Nhưng các mẹ cho con đi trẻ cũng biết, một trẻ bị ốm mà có thể lây cho nhiều bạn cùng lớp mà. Đó là một thực tế !
Nếu điều kiện của nhà mình có sẵn nhân sự như vậy thì có nhất thiết phải cho con đi lớp sớm ko ?
- Thứ hai: Tình trạng mình mang bầu, mình có nghe một chị cùng cơ quan kể ngày xưa chị ấy có bầu bé thứ 2 nhưng chẳng may trong một lần con đầu nghịch mà vồ vào bụng mẹ, động thai, và giữ bé con rất vất va, sinh ra sau này ốm suốt ... Thế nên mình cũng rất phân vân. Giờ làm gì gần con thì cũng phải ôm con gấu bông trước bụng để ... phòng thủ ! :)
Thực sự mình rất thương con và không muốn con phải đi lớp sớm quá. Mỗi ngày được nhìn thấy con mình đều cảm thẩy hạnh phúc và yêu cuộc đời này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
16w hay 16m hả mom ơi :))