Mình ở Hải Phòng các mẹ ạ. Con trai mình bé được 3 tuổi bị chậm phát triển trí tuệ. Trước mình cũng đã từng cho bé lên học ở Hn được 7 tháng rồi lại cho về học trường mẫu giáo bình thường ở Hp.


Giờ trộm vía bé cũng biết hơn, vẫn ăn tốt ngủ tốt nhưng vẫn chưa biết nói. Mình để bé ở nhà thì k yên tâm tí nào. Mình thì k dạy cho bé học được. Thôi cứ cố gắng làm tất cả có thể vì con.


Không biết có mẹ nào ở xa cũng phải lên Hn cho con học can thiệp đi thuê nhà, nhà rộng rãi để mẹ con mình ở chung cùng được không. Hoặc mẹ nào ở đơn thân có dư phòng cho thuê thì giúp mình với nhé. Mình không ngại vụ kinh tế thuê nhà và các khoản chi tiêu khác nhưng lên đấy thui thủi 2 mẹ con buồn lắm và mình cũng k biết mấy về Hn, cũng sợ 1 mình loay hoay k lo được :Crying:.


Tại vì trước cũng đã con học trên Hn rồi nhưng hồi ấy cả nhà cùng vun vào lo cho 2 mẹ con, có người giúp việc lên đấy chăm bé, mình ở nhờ nhà chị bạn chồng. Nhưng giờ mọi người cứ bảo thôi để con ở nhà mà mình sốt ruôt quá, thôi tự mình đi lên với con.


Nên giờ 2 mẹ con lên đấy 1 mình, tự đi thuê nhà và sắm sửa mọi thứ cho cuộc sống thì thật khó. Nên rất mong các mẹ giúp đỡ. Mình rất là cần sớm để cho con lên học chứ cho con học trường bt 5 tháng nay rồi sốt ruột quá. :Crying:


Cám ơn các mẹ rất nhiều.:Rose: