Hôm nay mình và bé Thỏ trắng của mình đi thi "Nuôi con khỏe-dạy con ngoan".Vòng 1: thi nuôi con khỏe : các bé sẽ kiểm tra sức khỏe- cân nặng -đo chiều cao, và kiểm tra kiến thức theo độ tuổi. Sáu bé có số điểm cao nhất sẽ bước vào vong 2 thi mẹ dạy con ngoan.


Thỏ trắng sinh ngày 23/4/2008 nên xếp vào nhóm III (49-60 tháng tuổi):kiểm tra sức khỏe bé đạt 10 điểm, nhưng thi kiến thức ( phần này mình yên tâm nhất -vì bé mình cuối năm - lớp mầm- bé đạt học sinh xuất sắt nhất lớp ) cô sẽ hỏi bé 3 câu hỏi phù hợp với độ tuổi, câu 1 : con hãy kể tên 5 con vật nuôi mà nhà em nuôi, bé trả lời : con chó, con mèo, con gà, chim bồ câu ( mình nghĩ nhà mình kiếm đâu ra 5 con vật nuôi đây) may quá bé nhớ ra còn con chim nữa, câu 2: cô bày ra các biển báo giao thông , bé hãy chọn cho cô biển báo nào là đường giao nhau với vòng xuyến, mình nhớ là bé chưa học biển báo giao thông, mình nói cô bé mới học lớp mầm, tựu trường này mới vào lớp chồi, bé không trả lời được, thế là cô không hỏi thêm câu 3, cho bé về.


Kết quả bé không được vào vòng trong và không được lĩnh thưởng, khi về bé buồn lắm , đến nhà bé ôm mẹ khóc nức nở, mẹ hỏi hoài không nói cứ khóc mãi, đến khi mẹ dụ được bé đi ăn cơm, khi đi ngủ bé vẫn buồn và hỏi mẹ ơi con ngoan mà sao con không được lĩnh thưởng, mình giải thích có bạn đi thi vẫn không được quà, con ngoan khi con lân hát cô đã tặng con quà rồi mà, nhưng bé vẫn không chịu vì tại sao bạn được quà mà con thì không,mình lấy cớ là con ăn không ngoan lăm ( vì sáng không ăn sáng mà lo đi thi ) nên không đủ cân nặng, nói mãi bé mới chịu nhưng vẫn còn buồn.Lại hỏi, mẹ ơi, sao cô hỏi câu gì mà con không hiểu, mà câu hỏi của bạn con hiểu......


Mình hối hận khi cho bé đi thi, không phải vì bé không đậu mà là vì ánh mắt của bé nhìn mẹ cầu cứu khi không chọn được biển báo giao thông, Các mẹ ơi, có phải là lớp lá mới học biển báo giao thông không, mình nhớ là bé có hát bài học giao thông,khi chở bé đi bé hay nhắc mẹ ơi đèn đỏ kìa, dừng lại, đèn xanh rồi chạy đi, mẹ chạy châm thôi nhe.....


Mình thấy tội nghiệp cho bé và không biết làm sao cho bé hết buồn nữa, vì bé sống nội tâm lắm..........