Giai nhà mình năm nay vào lớp 1, thích đi học, đi học rất vui vẻ, tuy nhiên đến lớp thì k chịu phát biểu (không phải là k biết mà chỉ là không chịu giơ tay thôi) mà cô có gọi thì nói lí nhí chả nghe rõ. ở nhà cũng thế, mẹ dạy học thì nói chuyện nhưng hỏi đến bài là không chịu nói hoặc nạt quá thì nói lí nhí trong mồm. Học thì không tập trung, lúc nhớ lúc quên, mà nếu mẹ ngồi cạnh thì sẽ viết cẩn thận mà học một mình là viết ẩu ngay. Vì thế mà mình rất hay mất bình tĩnh khi dạy con học. Có lúc mình hỏi cả chục câu con cũng k trả lời mà ra vẻ mặt suy nghĩ, như là khó khăn lắm không biết nói gì í?nhiều lúc bực m quá nên con lại bị ăn đòn.Vẫn biết là đánh con là không đúng nhưng những lúc đó mình không sao kiềm chế nổi khi nhìn cái thái độ của con, bị đánh cũng không biết xin lỗi chỉ biết gào lên khóc nhiều lúc còn phản ứng lại nữa. Mình đang st quá,không biết nên làm thế nào trong trường hợp này?các mẹ cho mình xin kinh nghiệm với.