Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hình như bạn có 2 đứa sinh đôi huh?
Bé nhà mình được 14 tháng và mút tay từ hồi 4 tháng. Hic hic. Đến nay không làm sao bỏ được tay bé ra. Em đã bôi mướp đắng... Xem thêm
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Con em giờ 10 tháng, dạo này em hay so sánh con với các bé khác trong nhóm rồi thấy lo lo, kiểu đứa nào cũng bò nhanh hơn, đứng vững hơn con mình. Có lúc em nghĩ hay là con chậm phát triển thật. Sau e...
Đợt nghỉ lễ vừa rồi nhà em đưa con đi chơi. Lúc đầu em lên lịch kín mít vì nghĩ đi xa thì phải tranh thủ tham quan thật nhiều. Ai ngờ mới hết buổi sáng là con bắt đầu mệt, quấy rồi chỉ muốn được bế.
Ch...
Con mình 18 tháng có vẻ thuận tay trái, cầm muỗng, cầm bút đều bằng tay trái. Ông bà ở nhà cứ nhắc phải tập cho con cầm tay phải từ bây giờ, không là sau này khó sửa. Mình tìm đọc bài trẻ thuận tay tr...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng ko biết dầu chàm có được hay ko và cũng ko biết dầu chàm là nhưthế nào cũng như công dụng của nó. Ở nhà mình xài lọai...
Ừ đúng rùi, mình có 2 bé sinh đôi nhưng chỉ có 1 bé mê bú tay thôi:Thinking:
dau nay cung hoi cay cay , ng ta van khuyen la nho vao nc de...
Ko seo cả!:mad:
Nhưng mà...