Bé nhà em sắp được 19 tháng mà chưa nói được từ nào cả.Thỉnh thoảng thì ba la chi lô một tràng không ai hiểu là tiếng gì thôi.Mà có vẻ bé không hiểu người lớn nói cho lắm.Cũng loại trừ khả năng bé bị khiếm thính vì bé rất thích nghe nhạc.Bé vẫn phát triển bình thường,các kỹ năng vận động lại còn rất tốt là đằng khác.10 tháng rưỡi bé đã biết đi.1 năm chạy nhoăn nhoắt,14 tháng leo cầu thang ầm ầm,16 tháng đã biết leo xuống.15 tháng biết mở cửa có tay nắm,cửa kéo.Giờ thì ngoài khoá chưa biết mở còn cửa sắt nặng mấy cũng kéo ngon lành.Bé còn xách túi bột giặt 5kg đi khắp nhà.Ai làm gì bắt chước rất nhanh..bé chơi với trẻ con bình thường...nhà em cũng có em nhỏ được 3 tuổi và đông người nên cũng không phải bé không được tiếp xúc.Hơn nữa em rất chịu khó dậy bé nói nhưng bé rất bướng không chịu nói....em lo lắm..mọi người có kinh nghiệm rồi xin hãy cho em một lời khuyên.Có cần phải đưa bé đi khám không nhỉ???Vì nhà em không ở HN nên đi khám phải đi xa,rất phức tạp...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1