Bé em con trai, nay được 17 tháng. Được mọi người đánh giá là thông minh ( vì nói gì hiểu ngay) và khỏe ( vì đá bóng một mình cũng đá suốt 2 tiếng không nghỉ). Lúc 12 tháng thì đáng yêu lắm, bảo "dạ" là "dạ". Bây giờ 17 tháng rồi, bảo "dạ" bà đi học thì lắc đầu, dạy dỗ bảo không ngoan là không thương thì ì mặt ra như mếu, hoặc "trả lời" kiểu "quát tháo". Thế là kìm ko được phát cho một cái vào tay. Khóc bù lu bù loa y như ấm ức quá.
Đang tập nói nên hay nói vuốt đuôi người lớn. Dạy dỗ hết nhu đến cương mà không chừa cái tật không chịu gì là quát tháo ầm ĩ, lại còn khoa tay như dạy dỗ mình lại vậy ( mà mình có khoa tay với nó đâu).
Các chị mách với làm sao dạy con ngoan ngoãn chứ thế này đi nhà trẻ sẽ bĩ mắng vốn suốt thôi. :mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé nhà mình hồi trước cũng vậy, không biết phải dạy bảo thế nào...