Các mẹ ơi, hầu như đêm nào mĩnh cũng thức khoảng 1 đến 2 tiếng để canh cho bé bú, con mình ngủ tầm 9h tối đến 6h sáng thì bú 1 bình khoảng 150 ml (cũng có hôm 5h dậy đòi bú) bé bú xong thì mình cho tráng miệng bằng bình nước, nhưng khổ nỗi bé chỉ bú nước 1 chút rồi ngậm bình hoài, giấc ngủ chập chờn, miệng cứ ngậm bình, nếu ngủ chưa say, bình rớt ra, lại với tay lấy bình vào ngậm tiếp, cứ thế lập đi lập lại cho đến khi nào ngủ thật say để tự rớt bình ra khỏi miệng thì thôi. Mình canh me bé ngủ say say để lấy bỉnh ra thì bé la khóc vật vã, dỗ mãi cũng không nín.


Mình khổ tâm quá, cả mẹ và con đều ngủ chập chờn, vất vã với cái bình bú, có lẽ vì vậy nên bé ngủ không sâu, sáng 6h30 gọi dậy đi học thì khóc lóc, mệt mỏi vì thiéu ngủ. Vấn đề mình lo là bé hình như nghiện ty bình, vì thấy bé chỉ ngậm nhây nhây chứ không nuốt nên nước chảy xuống ướt áo, ướt tóc tai, mền gối (không biết có chảy vào lỗ tai không) cho nên mình không dám ngủ say, cứ chốc chốc lại ngồi dậy lót khăn vào cho con, mà bé lại lăn lộn nên cũng ướt tùm lum hết, mình cũng thử không cho bú nước tráng miệng mà chỉ bú sữa thì bé để dành phần sưã còn lại để nhây nhây (cái này còn rầu hơn là bú nước vì sữa chảy dính vào quần áo tóc tai lại sợ kiến bò) nên mình rót thật ít nước thôi, nhưng mình lo bé cứ ngận như vậy thì răng bị hô và đầy bụng do nút bình không hoài. Đêm qua, bé đòi bú là 2h sáng, mải đến 4h30 sáng thì mới chịu nhả bình ra, mình mất ngủ luôn. Mình vào web tìm t.tin cai sữa cho con cũng làm theo nhiêù cách mà bé gào khóc quá , bât tiện cho những ngươì xung quanh. rất mong các mẹ tư vấn cho mình với. Có mẹ nào đả cai sữa cho con mà bé khóc đêm suốt 1 tuần chưa?


Mình đểim sơ qua lịch ăn của bé như sau: ban ngày ăn theo giờ của nhà trướng + mẹ gửi thêm 2 bình x 150ml uống thêm vào buổi sáng và trước khi ngủ trưa, chiều 4h30 đón về cho uống nước cam hoặc lặt vặt 1-2 cái bánh nhỏ xíu àh, tầm 6h cho ăn 1 chén cháo, thêm trái cây tráng miệng hoặc sữa chua, 8h30 uông 1 bình 120 ml đi ngủ luôn (đặc biệt là lúc này bé bú và ngủ luôn chứ rất ít khi ngậm bình ).


Nhiều dòng viết vậy rất mong các mẹ chia xẻ vơí mình, vì con bú đêm, mình mất ngủ nên quau qọ, vợ chồng buồn giận đủ chuyện ! haizz haizzzzzzzzzz