ko rõ từ nguồn nào nhưng mình nhận được thông tin : " những em bé thường ngậm và mút tay, đó không phải là thói quen, cung ko phải là sở thích. Và đương nhiên ko phải em bé nào sinh ra cũng mút tay, mà đó chính là biểu hiện của sự thiếu tình thương.Mình cảm thây thích thú với vấn đề này nên cũng để ý xung quanh xem thử ( vì con mình ko có mút tay :) Mình có 1 đứa cháu, ba mẹ bận công việc suốt nên từ nhỏ đến nay là 4 tuổi ( thỉnh thoảng có ông bà ở bên ) suốt ngày cứ ngậm tay vào miệng, lớn rồi ử 12 tũng ko bỏ. Đi ngang qua các trường tư thục giữ trẻ từ 12tháng tuỏi trở lên, mình cứ gặp hình ảnh các bé bám vào song sắt và ngậm tay .ngay cả cô hàng xóm ở bên trông trẻ theo kiểu gia đình, giử vài bé. Chiều nào dẫn con đi công viên chơi về mình cũng gặp các bé mút tay. Mình quan sát thấy ậy thôi nhưng ko biết điều đó đúng hay sai ? Các mẹ để ý test giùm vđề này nhé. Nếu đa số là đúng thì mình cố gắng giành time chơi với bé để bé không thiấu tình thương yêu, ảnh hưởng đến sự phát triển về sau , kể cả về mặt thể chất và tinh thần.