Con Bi nhà em mới 6 tháng rưỡi, độ 1 tuần nay có trò vịn cũi đứng dậy. 1 2 hôm đầu còn lập cập, bố mẹ không nói gì, không giúp gì. Bây giờ thì nó đã đứng vững lắm rồi ạ, bắt đầu quay ra đi men thành cũi. Như là nó "nghiện" đứng, hễ có dịp là đứng phắt dậy mặt rất sung sướng.
Vợ chồng em đều sợ nó đứng sớm quá cong chân. Chị bạn em ở Ukraina thì con giai cũng cứng cáp, biết đứng sớm mà bác sỹ không cho đứng, đến 8 tháng mới được đứng và đi cơ. Trong khi ông bà nội ngoại thì lại bảo là nó đến lúc đứng được rồi, cấm làm sao được..
Các mẹ có kinh nghiệm cho em biết về tiến trình của chúng nó với ạ, độ tầm nào thì cho đứng được ạ?
and medication zolpidem ambien Use caution to avoid falling or accidental injury while you are taking zolpidem. Look at: P.S. Sorry for choosing "http://www.webtretho.com/forum/f5/be-doi-dung-som-qua-95572/#post13786178" to leave a offer for all...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
P.S. Sorry for choosing "http://www.webtretho.com/forum/f5/be-doi-dung-som-qua-95572/#post13786178" to leave a offer for all...
con em 7 tháng đã tự vịn cũi đứng dậy và bám...