Hôm nay Beur về thăm ông bà ngoại, thấy mẹ cứ chăm chắm cho con ăn, ông mới bảo "Giấc ngủ quan trọng hơn ăn! Chừng nào bé ngủ đã giấc rồi dậy chơi 1 lúc mới cho ăn! Nó ngủ thì não mới phát triển và hình thành nếp gấp."
Mà cũng khổ lắm các mẹ ạ, BS dinh dưỡng thì bảo bao nhiêu ấy lượng sữa, lượng bột mới cung cấp đủ năng lượng cho bé để bé phát triển. Nếu làm theo lời ông dạy thì bé nhà em chỉ ăn được 1 nửa số lượng sữa và bột ấy thôi. Thế thì làm sao đây, hôm nay nghe ông dạy thấy cũng phục trong lòng nhưng khó mà làm như vậy được. Con em nó ngủ kinh lắm!(Trộm vía con!)
Vậy các mẹ tư vấn em với, ăn hay ngủ, cái nào được ưu tiên hơn???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
em nghĩ ngay như người lớn chúng ta,ăn tốt nhưng nếu thiếu ngủ cũng không thể béo tốt được chứ đừng nói là trẻ con