Các mẹ ơi, em cứ nhởn nhơ nghĩ con mình (trộm vía con) vẫn trong giới hạn cân nặng. 4 hôm trước cân con mới 9kg - 5 tháng, ai dè đi về quê thăm ông bà nội ngoại về, bố mẹ mệt phờ râu, sợ con ốm mang ra cân thì đã ... 10 ký. chết mất thôi.
Hiện nay em vẫn cho con bú sữa Enfalac A+ (2 tiếng bé đã đòi măm 1 lần ~ 150ml, ăn đêm 1 lần hoặc ngủ 1 mạch đến sáng). Em chưa cho ăn dặm. Bé bú mẹ đến 3 tháng rưỡi được 7kg, ai dè từ khi chuyển uống sữa ngoài vì mẹ đi làm thì con lại tăng cân ghê gớm thế này. Em phải làm sao bây giờ???:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình đổi sang Nan cho cu nhà mình thấy cu cậu vẫn ăn uống, ị...
Stress quá cơ, cu nhà tớ 6 tháng 11 kg, rất it ốm đau. Trong 6 tháng quá có 1...
Con đổi...