- Cuộc sống vợ chồng cũng không được như mong muốn mong các anh chị và các bạn giúp mình giải đáp :


- mình có một mối tình đầu khoảng 5 năm tình cảm sâu đậm nhưng vì đi học xa nên người yêu cũ đòi chia tay buồn chán thế là hay đi chơi cùng bạn bè


-rồi mình quen vợ mình bây giờ . Mình quen cô ấy qua một người bạn ngày mới quen thấy cô ấy dễ thương và rất biết quan tâm người khác nên mình quyết định ngỏ lời yêu cô ấy.. khi ấy cô ấy nói là trước đã có một đời chông và có 1 con gái 8 tuổi khi đó mình nghĩ rằng yêu nhau là đủ rồi chứ chuyện quá khứ đâu có quan trọng.. yêu nhau khoảng 6 tháng thỳ cô ấy có bầu khi đó mình rất hoang mang vì mình học một trường công an nên cũng khó quyết định nếu lấy vợ mình sẽ bị đuổi học nên mình cũng đã nói chuyện thẳng thắn là mình sẽ bỏ học để lấy cô ấy và cô ấy cũng đồng ý đến ngày cưới nhau dường như mọi chuyện thật hoàn hảo . rồi cưới xong 2 bên gia đình cho 2 đứa được hơn 400 triệu lúc đó mình cũng không có việc gì làm mà vợ lại đang có bầu nên mình quyết định mở quán net để kiếm tiền nuôi vợ công việc làm ăn cũng khá ổn chỉ đến khi cô ấy đón con gái và mẹ ( mẹ vợ ) xuống chơi lúc này dường như mình cảm thấy lạc lõng và cảm thấy chạnh lòng vì cách đối xử của mọi người trong gia đình con riêng của vợ mình thỳ bướng bỉnh và rất ham chơi sáng mở mắt ra ngồi máy tính đến tối giờ ăn cơm cũng không chịu ăn khi nói nó hơi nặng lời một chút thỳ nó khóc rồi mọi người lại quây vào giỗ giành và quay sang ý kiến với mình. Mình cũng không biết là có phải do mình ở trong môi trường công an 8 năm trời rồi nên có phần cứng nhắc hay tại do mình ích kỷ


- vậy xin mọi người cho mình ý kiến được không..