Vợ bị tai nạn gọi chồng không về vì thăm cô giáo ngày 20/11
Vợ chồng mình quen nhau 5 năm mới đi đến hôn nhân, tụi mình có 1 bé gái vừa thôi nôi. Gia đình 2 bên nội ngoại đều thương 2 đứa mình nên mình không phải lo lắng gì. Vợ chồng ra riêng mình không làm dâu, cháu gửi cho bà ngoại chăm vì không an tâm khi mướn lạ chăm. Chồng mình làm nhà nước nên thường xuyên đi nhậu (chồng kêu là tạo mối quan hệ), có hôm đi đến 11 - 12h đêm mới về đến nhà, thỉnh thoảng té lên té xuống hoặc có người đưa về, 2 VC cãi nhau hoài vì chuyện này,mình buồn.
Tuần trước, tối thứ 5 (19/11), mình nhắc a tối mai 2 VC đi siêu thị mua thêm vài thứ lặt vặt để ngày ngày mốt về nhà ngoại làm thôi nôi cho con, chồng Ok. Sáng ngủ dậy (20/11) a bảo tối a về trễ vì hẹn đi thăm cô chủ nhiệm lớp 9 cùng vài người bạn, mình cằn nhằn. (Đã bao nhiêu năm rồi không đi thăm giờ lại đi mới bực, đã hẹn mình đi siêu thị rồi mà). Chiều 20/11 mình đi làm về gần tới nhà thì bị té xe, tay chân te tua nhưng nghĩ không sao nên ráng lếch về tới nhà. Về gọi cho a để dẫn xe vào nhà, a hỏi có gãy tay, gãy chân gì không và bảo đang trên đường đến nhà cô giáo ko về được và kêu ở nhà chờ a, mình gọi thêm mấy lần nữa và a khóa máy. Mình gọi Má chồng nhờ gọi cho a nhưng ko được. Đến 10h đêm mới về, thấy mình đi cà nhắc vì đầu gối và bàn chân sưng to, chồng ko nói gì, rang muối đắp chân mình nhưng mình gạt ra, uất ức ko chịu được. Đã mấy ngày qua chồng về sớm nấu ăn dọn dẹp nhà cửa nhưng ko thấy có lỗi hay áy náy, ko đá động gì chuyện mình té xe cả. Mình hận, mình buồn gấp đôi.
Liệu mình đã làm sai chuyện gì sao? Đã là vợ chồng sao lúc mình cần a nhất lại ko thấy a bên cạnh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1