tôi mới lập gia đình được có mấy tháng, năm nay tôi 32t vợ kém 8 tuổi. giờ tôi không biết mình như thế nào nữa. chúng tôi yêu nhau khoảng mấy tháng rồi cưới nhau, thời gian yêu thì tuyệt vời, bọn tôi đều là viên chức nhà nươc cùng cơ quan, xong khi cưới nhau rồi. từ khi chơi nhà đến tận lúc này, cô luôn dằn vặt về quá khứ tôi yêu ai từ mấy năm trước rồi đay nghiến, thời gian này cô đang mang bầu, chúng tôi đều làm xa nhà cả. tôi có đi uống rượu vài lần 1 tháng vì công việc chúng tôi không nặng nhọc, nhưng mỗi lần đi về là cô lai chửi mắng, tôi ức rất nhiều, bạn bè ai cũng nói tôi sợ vợ này nọ, đi về muộn một vài lần y rằng cãi nhau. có lần cô còn cằm dao doạ giết. tôi ức ichế đập phá linh tinh. Giờ mọi nguời trong khu tập thế coi tôi không ra gì nghi tôi không chăm vợ mang bầu. nhưng có ai hiểu tôi đâu, có phải lúc nào tôi cũng đi uống đâu, mà uống toàn nói trước giờ về ,Giờ tôi phải làm sao? cô ấy không nói gì nữa ăn không ăn mà đang mang bầu sắp sinh rồi, tôi thấy có lỗi với con, tôi khổ tâm quá! mọi người thử đặt hoàn cảnh mình xem phải làm sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1