Năm lần bảy lượt chồng tôi liên tục làm bẽ mặt tôi
Chúng tôi là đôi vợ chồng mới cưới nhau cũng chỉ đc 6 tháng. Anh là người đàn ông đã có 1 con riêng , năm nay cháu 4 tuổi . Theo lời anh và mọi người nhà a nói thì lý do a và người cũ chia tay là vì cô ta lười biếng , ham chơi . . .vì vậy không thể sống được với nhau và họ chia tay. Tôi đến với anh , cũng là trải qua thời gian dài tìm hiểu nhau và bản thân tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua rào cản là những thị phi phải trái từ phía gia đình , bạn bè. Lúc cưới nhau cũng là lúc tôi vừa tốt nghiệp , sau đó tôi có bầu luôn và đó là lý do tôi chưa thể tìm được công việc phù hợp cho mình mà phải sống phụ thuộc vào anh .
Gần đây , tôi và anh có mở một công ty nhỏ, từ khi mở nó ra , chúng tôi từ 1 cặp vơ chồng với tình yêu đẹp đã trở thành một cặp hay cãi vã. Tất cả đều vì cái thói độc đoán, gia trưởng va luôn cho rằng mình đúng . Sau những tranh luận và cãi nhau qua lại , có lẽ tình cảm cũng sứt mẻ. Rồi dần dần. Cái cách mà anh thể hiện ra khi đối xử với tôi là coi thường tôi , thậm chí sẵn sàng nói năng coi thường tôi trước mặt tất cả nhân viên và thậm chí là cả bạn bè, người thân lẫn người lạ.
Có lần , đưa tôi đi lấy cái váy mà t sửa từ khi chưa mang bầu. T chỉ ướm thử để biết độ dài ngắn mà sửa cho đẹp nhưng vì bụng mang bầu nên n ngắn hơn bình thường một chút thôi. Vậy mà trước mặt bao người lạ. Anh đùng đùng mắng mỏ tôi là ăn mặc ngắn thế này ngắn thế kia , r doạ tôi cư mang về rồi a sẽ cắt hết. Tôi cũng ko phải đứa dễ cam chịu hay nhịn trước bất kỳ ai khi người đó đối cử quá vô lý với mình. Nhưng không lẽ tôi lại cãi nhau với anh ở đó , tôi tức nghẹn cổ . Bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhìn nhân viên shop quan ao cười nhạt r để chiếc váy lại đó. Đi cùng anh về công ty rồi chui tọt vào phòng vệ sinh. Ở trong đó khóc một mình , tôi k dám ra ngoài vì sợ bị nhân viên nhìn thấy , sợ mọi ng sẽ thắc mắc va nh điều không hay cho anh. Chiếc váy đó tôi có thể không mặc. Nhưng điều khiến tôi buồn là cái cách cư xử ngu ngốc của anh . Bình thường , khi ra ngoài xã hội , cách cư xử của anh được rất nhiều người yêu quý và mến mộ nhưng phải chăng đó chỉ là đối với người ngoài , khi đã là gì đó quá thân thuộc thì dần dần đều bị anh xem thường
Đó chỉ là một ví dụ nhỏ nhưng quá nhiều lần , tôi luôn muốn giữ thể diện cho anh trước mặt người khác. Nhưng anh thì chỉ biết đánh giá cái sĩ diện của mình quá cao mà xúc phạm người khác. Coi người khác không ra gì. Trong khi tôi la vợ anh , tôi đâu phải con ngu đến mức ko có lí lẽ để nói lại anh , chẳng qua tôi k muốn tranh cãi để người khác phải cười , mọi thứ tôi làm luôn là giữ thể diện cho anh nhưng anh lại luôn dùng tôi để thể hiện cái oai của mình. Bất giác tôi chợt khôg hiểu , người đàn bà trước đây. Vì lý do nào mà đoạn tình với anh đến vậy .Có chăng một phần cũng là cái cách đối xử của anh , cái cách anh coi thường người khác và sẵn sàng sỉ vả, đánh đập người khác trước mặt bạn bè mình , hay kể cả người lạ để thể hiện cái tôi của mình. Cho dù hiện giờ. Tôi đang mang bầu 6 tháng , tôi phải phụ thuộc anh nhưng không có nghĩa tôi là một con ngu và vô dụng. Tôi sẽ sớm sinh đẻ và tự tìm một côg việc khác cho mình.
Mới lấy nhau đc một thời gian ngắn , hơn nữa lại đang mang bầu nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu một cách trọn vẹn , cứ vài ba hôm tôi lại chui vào wc khóc lóc , tôi ghét để người khác nhin thấy mình yếu đuối. Tôi cũng không muốn anh cho là tôi cậy có bầu thì ăn vạ . Tất nhiên , tôi cũng là một trong ít ỏi số phụ nữ lấy chồng ma không cảm nhận được sự quan tâm và hạnh phúc của chồng với đứa con đầu lòng ma mình mang trog bụng. Lý do thì tôi cũng đã nói lúc đầu. Đứa con này chỉ là đầu lòng với tôi
Và hôm nay, khi lại một lần nữa tôi bị xúc phạm trước mặt hàng loạt nhân viên của mình , như một con ngu và chẳng biết gì vậy , tôi cũng ko có nơi nào để tâm sự vì xấu chàng hổ ai , tôi chỉ có thể viết vài dòng tâm sự của mình lên đây. Mog được sự an ủi và chia sẻ của các mẹ.
Lần này, tôi đã cứng rắn hơn , tôi không khóc nữa, có lẽ bây giờ tôi hiểu , mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất mà tôi có. Và tôi cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì người chồng gia trưởng như anh nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1