Các mẹ ơi, em bây giờ mệt mỏi quá rồi vì phải sống lơ vờ như vậy. Em sẽ nói vắn tắt thôi nhé, em mong các chị cho em lời khuyên..em cám ơn rất nhiều
Về ck em:
-Tính tính ít nói, nhưng cục tính, đã đánh em một lần vì em giật điện thoại trên tay
-Kiếm tiền kém, ko lo được việc lớn trong gia đình
-giao tiếp xã hội kém, bạn bè toàn thành phần mất dạy( mấy thằng lăng nhăng chưa có vợ)
-kiếm ít tiền nhưng tiêu hoàng, sẵn sàng bao mấy thằng ở trên cả triệu, một tuần khoảng 2,3 lần
-ko lăng nhăng, ko quan tâm vợ có bao nhiêu tiền, thời gian đầu lương đưa cho vợ,vợ muốn làm gì thì làm
-ko có ý chí, ko biết ngày mai sẽ có cái gì
-quan tâm con ở mức vừa phải,
-cực kỳ lươi việc nhà, nhờ gãy lưỡi mới làm,suốt ngày chỉ nghĩ xem uống cafphe ở đâu, nhậu ở đâu cho vui
-ko hút thuốc
Về em:
-Việc lớn việc nhỏ trong nhà lo hết, nhà cửa con cái
-dè sẻn chi tiêu, ko keo kiệt, nhưng ko tiêu vào những thứ vô bổ
-tính tình nóng nảy, ko kiềm chế bản thân, lúc nóng giận lên xúc phạm ck
gia đình em cứ lục đục cãi vã nhau một năm này, và 4 tháng nay thì ck em nói đã hết tình yêu rồi,và ko ăn chung, ko ngủ chung, ko đưa lương em nữa, nhưng vẫn sống chung ở đây. Em đã nói anh ta nếu chán quá thì ly dị đi rồi ra ngoài, nhưng anh ta ko đi.có điều anh ta bg sống như trượt dốc, ban ngày đi làm tối đi uống bia nhậu..
em muốn hỏi các chị là: gia đình em có cứu vãn được nữa ko ạ, vì thực ra tình cảm em cũng hết rồi, nhưng em cũng muốn duy trì một gia đình vì con,bảo em giả bộ thương anh ta cũng được, em cũng biết khuyết điểm của em là nóng nảy rồi, em cũng đã sửa. nhưng anh ta ko nhìn thấy khuyết điểm của anh ta và anh ta nói em cư xử với anh ta ko ra gì, em ko yêu thương gì anh ta...bla bla...các chị cho em lời khuyên với...