Chồng em vừa mua cho e con xe. Ba mẹ chồng, ông bà ngoại chồng không nói gì. Mà mấy bà chị dâu với cô dì lại đi chửi xéo em. Ý nói em không làm đc cái gì, mà lại có tính đua đòi, chỉ giỏi làm khổ chồng. Nói cái kiểu như thế này " chị em mình chỉ biết cắm đầu làm, còn không đủ ăn, mà có đứa "chỉ nằm một chỗ" mà đc chăm đến tận móng, không hiểu sao nhỉ". Bà khác đùa " chắc nó sài bùa" rồi cười haha. Bà thì nói " em nói chứ chị em mình " ngay thẳng" nên không đc lòng "ngta", còn cái loại ở không mà dẻo miệng ghê lắm chị à".....


Các chị cho em lời khuyên e có nên chửi thẳng mặt từng ng một không. Ức chế thật đấy. Mấy bà ấy chửi xéo em. Lại chưa điểm mặt nói tên em. Nên e sợ cãi không lại. Nhưng có cách nào dằn mặt từng bà 1 không nhỉ. Chị nào cao tay chỉ em với.