lấy nhau đươc 4 năm . là 1 kỹ sư cầu đường tôi không giỏi lắm về kinh doanh kiếm tiền nhưng được cái tôi rất yêu cái gia đình nhỏ của mình. vợ chồng sống chung với nhau chuyện cải vả chắt không cần nói thì các Mod chắt thừa biết rùi phải không. Nhưng điều màtoi muonnoi1ra đây là mới quan trọng nhất nè . cô ấy đi thưa mình muốn mình vào tù nhưng không được cô ấy muốn quay lại xin lổi mình không biết có nên tha lỗi hay không . hay cô ấy trở lại để tìm thêm lý do quyết đưa mình vào tù cho bằng được . Nói thiệt thủ đoạn của cô ấy với Bà Mẹ vợ làm tôi thật sự bị sốc. xin cho tôi biết phải làm thế nào ? có nên tiếp tục sống và lo lắng cho "nguyên cáo" nữa không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1