Mình đang rất do dự. Thấy các mẹ trên diễn đàn bàn về lập quỹ đen đa số đều lo sợ về sau này chồng nhỡ may sẽ hư hỏng nên phải lập quỹ để phòng thân. Mình thì không nghĩ vậy? mình cũng rất rất muốn có một khoản riêng riêng nhưng không phải vì mục đích và nỗi lo đó mà mình muốn bản thân chủ động hơn và cũng muốn tiết kiệm cho gia đình, nhưng mình lại băn khoăn không biết có nên hay không?


Một mặt mình nghĩ liệu mình làm như thế có đáng không nếu so sánh số tiền mình tiết kiệm , là cái khoản mà mình gọi là riêng riêng đó, là cái khoản bất khả xâm phạm đó đi gửi thì số tiền lãi chẳng đáng là bao và nếu so sánh với số tiền mà vợ c hồng mình đang phải đi vay làm ăn thì càng khập khiễng và càng thấy rõ mình đang bị mất tiền??????nên mình nghĩ liệu có nên hay không nên???????


Nhưng mặt khác mình lại nghĩ nếu mình không có một đồng nào phòng thân thì mình vẫn còn lăn tăn lắm.


Biết rằng, anh là người chịu khó làm ăn, không chơi bời, yêu thương vợ con .nhưng sao thực tâm mình vẫn rất lăn tăn nhỉ????


Người ngoài nhìn vào thì họ sẽ cho rằng kinh tế vợ chồng mình là do anh kiếm ra hết, nhưng họ không thể nhìn thấy hết được thực lực của vc mình. Với mình, anh kiếm được 10 thì mình cũng 5-6 chứ chẳng ăn tàn phá hại gì... có lẽ nhiều lúc vô tình anh cũng quên điều đó, nên thỉnh thoảng mình phải nhắc nhở để anh tôn trọng vợ và ghi nhớ vợ con không phải ăn bám anh?Lắm khi cái tính gia trưởng của đàn ông trong anh nổi dậy ghê gớm làm mình tức không chịu được và nhiều khi mình thấy mình thật ngoan, nhẫn nhục nhưng phương châm của mình là sống đơn giản nhất có thể và vì thế mình l uôn là người làm lành trước mỗi khi hai vc có chiến tranh sảy ra. Không phải vì mình sai mà quan trọng là mình không quan trọng điều đó mà mình chỉ muốn được bình yên vì mỗi lần như thế mình mệt mỏi, mất ngủ và làm việc mất hiệu quả. nhưng đôi lúc mình l ại nghĩ có phải mình cứ thường xuyên như vậy nên anh được đà không nhỉ? Liệu mình có nên tiếp tục nhường nhịn anh không?........................................


và những lúc như thế nghĩ mình chẳng có gì làm mình bực mình,..... dù rằng đất đai là tên chung của cả 2 người nhưng mình vẫn muốn có tý riêng...