Thưa các chị, em mới 23 tuổi thôi, sn 92....


Em tính sống tự lập từ nhỏ, đến khi vừa ra trường cầm bằng đại học em đã chân ướt chân ráo tự vào TP.HCM lập nghiệp. Hoài bão e nhiều lắm, e luôn muốn mình trở thành tuýp người phụ nữ độc thân, quyến rũ và thành đạt. Bạn bè em nhiều người cũng cưới hết rồi, nên nhiều khi em cũng hơi sốt ruột, nhưng vì mục tiêu sống nên em cũng bỏ qua.


Rồi em gặp anh ấy, sinh năm 87, tuổi hợp, nhìn ngoại hình rất bình thường, gia cảnh công nhân viên chức, a ấy cũng làm công việc nhà nước, thu nhập ổn định. Bố mẹ cũng hiền lành, có em gái và tính cũng hiền. Anh ấy cũng chiều em ( đang yêu mà, ai chẳng vậy). Bọn em quen nhau 1 tháng, yêu 2 tháng tính cưới luôn. Bố mẹ gặp mặt và qua họ hàng ra mắt hết rồi. Nhiều khi nhanh đến mức em cũng bất ngờ, hai bên tính năm sau cưới vì đi coi bói thầy bảo thế. Giờ bọn em yêu nhau 6 tháng ròi, a ấy vẫn chiều nhưng nhiều tính xấu cũng lộ ra........em con gái xa nhà, nhiều khi cũng hoang mang lắm.


Vì nhà em nhiều người cũng đổ vỡ, rồi chuyện con cái, chuyện mẹ chồng nàng dâu làm em cũng rất đau đầu. Em có nên chơi tiếp cho chán rồi mới cưới hay cưới luôn?