Chồng em hơi bị "ngoan" em nói vậy vì em thấy chồng em rất hiếu thuận với cha mẹ 2 bên. Lại rất chu đáo quan tâm em. Chỉ mỗi cái tính không thích nói nhiều, không thích 1 chuyện nói lại 2 lần và rất khó tính nhưng chỉ với người ngoài thôi. Em thấy với em nhiều khi em nói suốt gần 1 tiếng đồng hồ mà chồng em còn chưa nói câu nào. Nhưng mà em không tự ái vì nhiều khi em hỏi ngược lại chồng em vẫn đưa ra nhận xét đều đều chứng tỏ là luôn luôn lắng nghe lời em nói. Chưa bỏ qua bất cứ lời nói nào của em. Mặc dù em biết đàn ông không thích nghe chuyện tầm phào. Chồng em khó tính khó nhờ thật nhưng với em chưa bao giờ quên những gì em "nhờ vã". Đi mua cả những thứ riêng tư của phái nữ cho vợ nữa. Với gia đình em cũng vậy chỉ là lâu lâu hay quên thôi nhớ ra vẫn làm. Còn chuyện nhà thì làm tuốt sai gì cũng làm. Nhìu khi em lười xuống giường than đau chân mỏi gối nhưng khát nước chồng em dù đang làm gì cũng lấy nước cho em không kêu ca. Thương em đến thế thôi chứ. Em đi làm áo còn tự động ủi cho em vì thấy em ũi không được thẵng. Đám giổ em là dâu út lại vụng về chồng em làm luôn em đứng kế bên phụ bếp. Ai khen gì bảo vợ làm chê thì nhường phần chồng. Lễ lộc không có quà mẹ e trách vì không nhớ gì đến em. Trước em cũng có đòi than nghĩ hoài không ra mua cái gì mới cho em. Nhìn quanh cái gì cũng từng mua cho em rồi. Hỏi em thích gì. Em thật chẵng thích cái gì nữa hết. Có những lúc em bướng tự dưng đang yên lành không muốn cho chồng em đi cafe với bạn. Em nói thật em chỉ cần nhìn thôi ai năng nỉ chồng em cũng không bước ra khỏi cửa nha 1 bước. Vì chồng em nói mỗi lần nhìn ánh mắt em không nỡ bỏ em một mình. Nhiều lúc em xấu tính em làm chồng em mất mặt trước mặt bạn bè chồng em còn chẵng giận. Mẹ em lại nói có gì chồng cũng thỏ thẻ với em chứ có dám nói với mẹ em. Nghe lời ngon ngọt coi chừng khổ. Mà chồng em có biết nói ngọt. Nếu nói ngọt thì đã được lòng mẹ em. Chồng em thương em như thế nào em là người rõ nhất đáng lẽ mẹ em phải hỏi ý em chứ. Làm sao 1 người rất tiết kiệm lời hứa và coi hành động là kim chỉ nam lại chỉ giỏi "nói"???.... khổ tâm em nói gì mẹ em cũng gạt ngang không nghe. Có cách nào hóa giải quan hệ căn thẳng từ phía mẹ em không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khoe chồng trá hình, 1 phong cách rất đa cấp :))