Nhìn bề ngoài tôi là một người cứng rắn, dễ gần, dễ hoà đồng, nhưng thực chất tôi sống rất nội tâm. Chuyện vui thì tôi dễ dàng chia sẻ, nhưng khi gặp chuyện buồn hay khó khăn trong cuộc sống thì rất khó để tôi tâm sự với người khác, thậm chí người đó là chồng hay mẹ đẻ của mình. Do đó mà trong cuộc sống gia đình tôi có cảm giác tình cảm vợ chồng ngày càng xa nhau. Tôi đang rất cần tâm sự với một ai đó ko biết tôi là ai , hoặc có ai cùng hoàn cảnh giống tôi thì chia sẻ giùm để thay đổi cách nghĩ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một anh mò vào tìm rau sạch đây mà :D