Nhà mới của Khỉ Quý IV/ 2004 đây. Welcome.... welcome.....
Tèn...ten.... tèn...ten...
Nhà cũ chật rồi, sang nhà mới buôn bán thôi các mẹ ơi. Nhân dịp khai trương nhà mới, chúc các con ăn khoẻ, chóng nhớn, các mẹ ngày càng xinh đẹp không phải đi buôn than nữa....
Túm lại là em hơi bị hồi hộp nên không biết nói gì nhiều. Các mẹ khác phát biểu thêm nhé.
À, tuần này có nhà mới, cuối tuần rửa nhà làm quả off bowling các mẹ nhể?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Hình như chưa có mẹ nào cho con đi tiêm mũi BH-HG-BL-VG nhắc lại hay sao ý nhỉ. Sáng thứ 7 vừa rồi, em cho Xíu đi...
Hà : Ừ chị ko đi...
ưm gần nhà...
Mi nhà em sáng nay dậy thấy trong cổ đầy đờm, mà không khạc ra được, và có ho nhẹ....
Thời tiết này nhiều bé ốm quá, Tuấn cũng đang ho nhẹ đấy. Các con ơi chóng khỏi...
Oen căm các khỉ mới nhé. Chúc các bé luôn mạnh khoẻ, ngoan, chóng lớn nhé.
Còn cái vụ ăn...
Các mẹ ơi em xây nhà mới bên này nhá :-)