Chuối thật, đẻ xong đầu óc mụ mị không nghĩ ra cái tiêu đề nào nó hay ho một tẹo, cứ để tạm thế bà nào có ý kiến ý cò khác hay ho hơn thì chúng mình lại xin Mod sửa nhá.


Sang nhà mới chả biết chúc gì ngoài chúc các con ngoan ngoãn, chịu khó tu ti cả ti mẹ cả ti bình, tăng cân tăng chiều cao ào ào, sức để kháng tốt để đối phó với thời tiết thất thường lúc nóng lúc lạnh. Bé nào còi xương mau khỏi, bé nào bị mụn mau lành, bé nào táo bón hay xì xoẹt quá đáng đều nhanh chóng trở về quỹ đạo cho mẹ an tâm.


Còn các mẹ mau lấy lại sắc vóc ngày xưa nhưng vẫn phải bảo đảm sức khỏe để chăm con thật tốt nhé. Chúc các mẹ được ngủ nhiều hơn, hihi:Drooling::Drooling::Drooling:


Nhà cũ nhé: http://www.webtretho.com/forum/f31/nghe-qui-iv-cop-qui-i-ngam-con-yeu-hanh-phuc-tung-ngay-han-hoan-don-chao-t-460413/index102.html#post11538360