Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
@ chị Khách: chưa, em chưa coi phim đó. Phim VN hả chị?
em coi phim hoạt hình khách sạn huyền bí chưa? nói về cha con dracula í...nó dịch như thế em ạ...hehehe
Dạo này chị Khách nói ngôn ngữ mới hả ta? :D
Vụ buffet tính làm tất niên đó chị, nhoa nhoa
@ Dung: Dung ơi Dung à, bà đi sinh chưa?? Có gì vào thông báo cho cả nhà nha. Chúc 2 mẹ con bà gặp nhau bình an khỏe mạnh... Xem thêm
sorry em nha...tại chị thấy em Bửi nó kêu chị tìm chỗ nào ăn bf...nên chị cũng quá " nhiệt tình" nên tìm ngay ý mà...chớ hok có ý làm... Xem thêm
Mỗi năm em đều cố gắng chuẩn bị một món quà nhỏ cho con vào dịp Noel. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần bé thích và dùng được lâu là em thấy vui rồi.
Mấy năm trước em mua đồ chơi theo sở thích nên có món...
Tháng trước đi tiêm cho bé tiện cân luôn. Thấy cân không tăng so với tháng trước, mình hoảng thực sự, nghĩ ngay tới suy dinh dưỡng. Mình đọc được bài “trẻ không tăng cân có phải suy dinh dưỡng không?...
Tháng trước đi tiêm cho bé tiện cân luôn. Thấy cân không tăng so với tháng trước, mình hoảng thực sự, nghĩ ngay tới suy dinh dưỡng. Mình đọc được bài trẻ không tăng cân có phải suy dinh dưỡng không, t...
Mình phát hiện càng có con nhỏ thì càng thích các dịp lễ. Không phải vì người lớn được nghỉ mà vì có thêm lý do để cả nhà cùng chụp ảnh, đưa bé đi chơi hoặc đơn giản là mặc đồ đẹp.
Năm ngoái mình mua đ...
⚡ Ranh giới mỏng manh giữa mặc đẹp và mặc lỗi
Khi chuẩn bị lên đồ xuống phố, anh em thường hay loay hoay: mặc oversize thì dễ bề luộm thuộm, mặc đồ quá nghiêm túc thì lại tự cộng thêm cho mình vài tuổi...
Trước đây mình cứ nghĩ chắc do con mình lười học Cho con đi học trung tâm đàng hoàng mà về nhà vẫn không mấy hứng thú, học trước quên sau.
Sau này được một mẹ mách thử cuốn sách âm thanh của nhà BiidiT...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
ko phải vn em ơi...phim 3d của mỹ á em...hay lắm..dễ thương vô cùng..hehehe, trẻ em người...
Phim này hay mà vui nữa hehe, em với...
em coi phim hoạt hình khách sạn huyền bí chưa? nói về cha con dracula í...nó dịch như thế...
ô tê con dê...mê tơi con dơi...