Mẹ cún Bi sinh cún Bi ngày 21/7/2006Khi sinh cún Bi có 2.7 kg thui nhưng trộm vía sữa mẹ tốt nên cún Bi tháng đầu tăng 1.9kg ,tháng thứ 2 tăng 1.5 kg ,tháng thứ 3 tăng 0.8 kg ,tháng thứ 4 tăng 0.6kg ,tháng thứ 5 tăng 0.5...và giảm dần tăng 0.2kg....Mẹ cún nuôi cún hoàn toàn bằng sữa mẹ 6 tháng đầu .Được 5 tháng cún mới biết lẫy, 7 tháng biết bò nhưng cún bỏ qua giai đoạn chững .Rồi cún ăn dặm ,cún mọc răng ....13 tháng cún mới biết đi những bước đầu tiên,13 tháng cún cũng bắt đầu phải đi nhà trẻ.
Trộm vía Cún rất ngoan và ít khi ốm đau...mẹ cún rất nhàn khi nuôi cún....rồi cún được 2tuổi thì mẹ cún lại có em bé....2 tuổi nhìn cún bụ bẫm và đáng yêu vô cùng.
Cún đã biết tự ăn cơm ...gần đến ngày sinh mẹ cún phải gửi cún về với ông bà nội để chuẩn bị sinh em bé và chăm em bé...
Có lẽ từ khi có em nên mẹ cún không chăm cún được như trước ...cún chẳng lên cân gì cả....
Bây giờ em bé được 30 tháng rồi ,em bé lại về nhà với ông bà nội để cún ở với bố mẹ từ tết ...giờ cún đã hơn 5 tuổi mà cún chỉ có 16kg....
Cún ăn cơm ngậm lâu lắm....hôm nào mẹ cũng phải mắng ,phải quát,phải xúc cún mới hết được 1 bát cơm....trong khi đó bạn cùng lứa ăn tới 3 bát ....mà cún chẳng ăn vặt gì ...
Mẹ cún thì xấu tính không dỗ dành cún lâu được....dỗ mãi mới được 1 miệng nuốt vui vẻ xong lại ngậm bêu mồm lên ...chán kinh khủng!
mẹ cún không sợ gì bằng sợ cho cún ăn.:Crying:
Mọi người cứ bảo còi nhưng nó khỏe thì kệ nó...nhưng sót ruột lắm vì cún còi gần nhất lớp ...
Các bố mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm chăm cún với mẹ cún Bi nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con nặng16kg ,cao 98 cm.....ở lớp con cũng có bé còn còi hơn...
Bỏ đói có nghĩa là không cho ăn cho tới tận bữa sau hoặc bữa sau nữa nếu bé ko ăn...
Bé nhà mình sinh 25/11 mà bây giờ có 20kg thôi.
Sáng ra, bé chỉ uống 1 hộp sữa và...
- Buổi sáng : Mẹ cún bắt ăn 1 gói cam...