Là 1 cô gái xinh xắn, dễ thương được nhiều anh chàng để ý nhưng Lê chả dám yêu ai vì mặc cảm ngực mình lép quá. Nhiều lúc đứng soi gương mà Lê cứ thở dài thườn thượt chán nản, nhìn cô đâu đến nỗi nào mà ngực lại lép xẹp như đàn ông thế này. Con gái cuốn hút nhất ở vòng 1, vậy mà cô thì chẳng có gì thì làm sao cô dám yêu chứ.
Đàn ông thì ai cũng nhìn ngực đầu tiên và muốn bạn gái mình ngực khủng, mông to nhưng Lê lại chẳng có những ưu điểm đó. Thôi thì cô chọn cách độc thân, không yêu ai hết để khỏi tổn thương nếu anh bạn trai nào đó nói cô 2 lưng và sẵn sàng rũ bỏ Lê nếu phát hiện ra sau lớp áo kia là hàng giả chứ chẳng thấy ngực đâu cả.
Thế rồi, duyên số run rẩy thế này cho Lê gặp Hùng. Lần đầu gặp Hùng, Lê như bị trúng tiếng sét ái tình. Đoán được Lê có tình ý với mình, Hùng cũng không bỏ lỡ cơ hội cà cưa cô gái xinh xắn như Lê. Vài buổi hẹn hò nói chuyện Lê nhận lời làm bạn gái Hùng không suy nghĩ gì cũng chả nhớ mình đang mặc cảm về vấn đề “ngực lép” kia.
Yêu nhau gần năm, Hùng bất ngờ cầu hôn Lê. Anh bảo mình cũng đã 29 tuổi rồi, lại là con 1 trong nhà nên muốn xây dựng gia đình để bố mẹ có cháu bé. Suy nghĩ 1 tuần trời Lê gật đầu làm vợ Hùng. Ngày cưới Lê phải độn không biết bao nhiêu lớp lót để mặc vừa váy cưới và trong “nữ tính” hơn. Nhìn thấy vợ ngượng ngịu với bộ ngực giả thế kia Hùng cười khẽ thủ thỉ với vợ:
- Ngực vợ hôm nay bự thế?
- Ai cứ trêu em, em đỏ mặt đấy.
- Anh đùa vậy thôi, nhìn em 2 lưng còn xinh gấp bội lần độn thứ hàng giả này vào.
Đến đêm tân hôn, Hùng khẽ hôn vai vợ rồi vuốt ve khắp người Lê đòi âu yếm. Thấy chồng định tiếp cận vòng 1 của mình, Lê chặn tay chồng lại hốt hoảng kêu lên:
- Đừng động vào chỗ nguy hiểm của em. Anh mà đụng vào đó là hết muốn tân hôn luôn đó, anh thừa biết ngực em còn nhỏ hơn ngực anh cơ mà. Lẽ nào anh thích như vậy.
- Đúng đó vợ. Anh yêu vợ vì “vợ 2 lưng” đó. Vợ không thấy ngày trước toàn cô ngực khủng, mông to chạy theo anh nhưng anh có thèm nhòm ngó gì đâu. Anh lấy vợ chứ có lấy hot girl về đâu mà cần ngực khủng mông to.
- Anh nói thật chứ, vậy sao này không được bỏ em đi theo cô nào ngực khủng đó nha.
- Anh hứa, vợ muốn ngực to anh sẽ có cách làm ngực vợ to hơn mỗi ngày đấy.
- Cách gì hay vậy anh. Anh chỉ em đi? – Lê vội vã hỏi chồng.
- Cách này nè.
Hùng cười khẩy vợ 1 cái ngồi vật cô xuống tân hôn khiến Lê uất ức không thôi vì chồng dám lừa mình. Tân hôn xong đâu đấy, Lê véo chồng 1 cái thật đau rồi trách Hùng dám gạt mình. Ôm vợ vào lòng, Hùng vội vã xin lỗi khiến Lê tức mà đành bỏ qua. Đêm hôm sau, vừa đặt lưng xuống ngủ Hùng đã nhổm sang bảo vợ khiến Lê giật mình.
- Anh… tham thế, mới hôm qua tân hôn điên cuồng xong giờ lại đòi. Mà 2 lưng như em thì khác gì anh đâu mà anh cứ đòi thế. Có gì động chạm chân tay mà anh cứ thích “ấy” thế.
- Không động chỗ này thì động chỗ khác, đúng không vợ. Vợ cứ xinh đẹp và làm vợ đảm của anh là được ngực lép thì có sao đâu. Vợ ai chứ có phải diễn viên đâu cần ngực to làm gì chứ.
- Nhưng em không có hứng trong chuyện đó đâu. Hay là vợ đi bơm ngực nhé chồng. Vợ nghĩ chồng sẽ thích hơn và vợ không còn mặc cảm về chuyện này nữa đâu.
- Vợ ngốc này, vợ mà đi bơm ngực là chồng làm đơn ly hôn luôn đấy. Anh yêu em vì em 2 lưng, em mà làm mất vẻ đẹp ấy đi là anh đi cặp bồ với cô ngực lép khác thì đừng đùa.
- Thế thì thôi, em ngoan ngoãn làm “thằng đàn ông” của anh vậy. Công nhận chồng có sở thích quái dị thật đó.
- Tại chồng yêu vợ nên mới thế đó. Thế bây giờ vợ 2 lưng đã cho anh “ấy” chưa, anh muốn lắm rồi này.
Bị chồng dụ dỗ, Lê ngoan ngoãn chiều theo ý chồng. Cả đêm âu yếm nhau, vợ chồng Lê luôn vui vẻ và đùa giỡn nhau đến lúc ngủ quên thì thôi. Kể từ ngày đó đến giờ cũng ngót ngét 5 năm rồi, giờ Lê đã là mẹ của 2 đứa con.
Ngực cô giờ còn lép hơn trước vì con bú ác quá, nhưng điều đáng vui hơn cả là Hùng vẫn yêu vợ như ngày nào khiến cô hàng xóm ai cũng phải ghen tỵ với tổ ấm gia đình Lê. Vậy đấy, ai bảo ngực lép là không sướng, không hạnh phúc chứ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1