Không nhiều lần trên màn ảnh nhỏ, có một phim hội tụ hai cặp diễn viên là vợ chồng ngoài đời, lên phim cũng vào vai vợ chồng. Đó là cặp đôi lâu năm Nguyệt Hằng - Anh Tuấn và cặp đôi mới cưới nhận được nhiều quan tâm của khán giả thời gian qua là Đình Tú - Ngọc Huyền.

Chính lựa chọn đó của đạo diễn không chỉ mang lại cảm xúc chân thật, mà còn góp phần tạo nên màu sắc riêng Ngược đường ngược nắng.

hình ảnh

Diễn viên Anh Tuấn nói vui bình thường, những khi đi quay phim là thời gian thư giãn nhất của anh (vì không thấy vợ). Việc diễn cùng vợ khiến anh có phần áp lực hơn, nhất là khi mọi tương tác đều trở nên quen thuộc.

Ngược lại, Nguyệt Hằng cho rằng chính sự quen thuộc ấy lại là lợi thế. Ở nhiều phân đoạn, hai người gần như không phải diễn quá nhiều, chỉ cần giữ đúng cảm xúc đời thường là đủ. 

"Có những lúc chúng tôi bê nguyên mình ngoài đời vào phim. Cảm giác rất tự nhiên, không gò ép", chị chia sẻ.

hình ảnh

Với cặp đôi trẻ hơn, Đình Tú và Ngọc Huyền mang đến một không khí khác, có chút ngượng ngùng. Cả hai yêu nhau ba năm trước khi tiến tới hôn nhân; ngọt ngào và lãng mạn vẫn còn, song đã qua giai đoạn đậm đà nhất, thay vào đó là cảm xúc gần gũi, thân quen nhiều hơn.

hình ảnh

Vì thế khi đóng lại cảnh tình cảm với chính người mình yêu (ngoài đời) không hề dễ, có nhiều đoạn không nhịn được cười khi quay. Ngọc Huyền cho biết bây giờ đóng cảnh tình cảm với bạn nam khác còn dễ hơn là đóng cùng với chồng.

hình ảnh

"Đọc kịch bản mà hai đứa cứ cười vì thấy giống mình quá", Huyền nói. Chính sự tương đồng đó khiến cả hai chọn cách giữ mọi thứ nhẹ nhàng, không cố gắng làm quá trong phim.

hình ảnh

Cả 2 thừa nhận, đóng những cảnh mùi mẫn, họ cảm thấy sượng. Hàng ngày, cả hai cùng dậy từ lúc 5h, lái xe đến trường quay rồi trở về lúc tối muộn. Khi làm việc chung, Ngọc Huyền, Đình Tú không nhận xét lối diễn của người còn lại bởi tôn trọng góc nhìn của người kia.

hình ảnh

Trước khi kết hôn, Đình Tú, Ngọc Huyền trải qua ba năm yêu kín tiếng. Họ quen biết qua một số lần đi quay chương trình của đài truyền hình. Thời điểm đó, cả hai đều có người yêu nên chỉ tương tác ở mức xã giao. Đến khi đóng chung phim Đừng nói khi yêu của đạo diễn Bùi Tiến Huy, họ cho biết đều đã chia tay mối tình cũ, bắt đầu tìm hiểu nhau.

Ban đầu, Ngọc Huyền không có cảm tình với Đình Tú bởi nghĩ anh là người đào hoa. Khi có dịp làm việc chung, trò chuyện nhiều hơn, cô nhận ra anh hiểu biết, đáng tin cậy. Những ngày Đình Tú đóng phim mà Ngọc Huyền không có cảnh quay, họ tìm đủ cách để gặp nhau. Theo Ngọc Huyền, điều kết nối họ là sự đồng điệu cảm xúc, "cùng tần số", khiến cả hai cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

hình ảnh

Khi Ngọc Huyền thông báo với gia đình rằng cô đang tìm hiểu Đình Tú, bố mẹ diễn viên phản đối bởi anh vướng nhiều tin đồn tình cảm, lại từng công khai chuyện yêu đồng nghiệp. Một lần, bố Ngọc Huyền thấy Đình Tú chụp ảnh cưới với nữ diễn viên khác liền hỏi cô: "Sao con nói đang yêu bạn này mà". Cô phải giải thích rằng anh chỉ chụp ảnh quảng cáo. Sau này, đến khi Đình Tú gặp gỡ bố mẹ Ngọc Huyền, anh chiếm thiện cảm của bố mẹ vợ nhờ sự khéo léo, chân thành.

Trong ba năm, Ngọc Huyền yêu cầu bạn trai không công khai mối quan hệ. Cô nhận mình là người "cổ hủ, thận trọng", chỉ đồng ý để người yêu đăng ảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn.

hình ảnh

Ngược đường ngược nắng: Không có drama gì ghê gớm

Phim khai thác những câu chuyện đời thường tại một làng nghề truyền thống (cụ thể là làng nghề làm hương). Trong khi thế hệ đi trước nỗ lực giữ nghề, thì thế hệ trẻ thường có xu hướng tìm kiếm những công việc bay bổng, tự do hơn.

Song trong bộ phim này, những người trẻ "ngược đường" trở về quê hương để gìn giữ nghề xưa của cha ông.

Trong cuộc trở về, có những cuộc đụng độ về thế hệ, cũng như không ít hiểu lầm, định kiến và hiềm khích từ quá khứ, khiến những nhân vật ở thế đối đầu. Trớ trêu thay, giữa xung đột ấy lại nảy sinh câu chuyện tình yêu giữa Mai (Ngọc Huyền) và Trung (Đình Tú).

Diễn viên Tú Oanh nói bộ phim không quá nhiều drama ngộp thở hay những cú swist bất ngờ; thay vào đó chọn cách kể chậm rãi, nhẹ nhàng và gần gũi. Những mâu thuẫn trong phim đều rất nhỏ, rất đời, nằm trong phạm vi của một làng quê, gần gũi đời sống thường ngày.

"Bộ phim giống như một dòng sông, cứ thế chảy. Không có gì quá ghê gớm, nhưng vẫn có những va chạm đủ để người ta nhận ra nhau", chị nói.