Sau đây là một truyện ngắn của cô bạn thân của tôi và người yêu của cô ấy.
Chap 1:
Cô và anh biết nhau từ rất lâu rồi nhưng ít khi cùng nói chuyện cùng nhau. Họ tình cờ quen nhau có lẽ vì chuyến xe định mệnh ấy. Lúc ấy vào khoảng tháng 6, cô đang đi làm thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ một người bạn, người ấy tên là Quân.
- Ê Nhi, mày đăng kia đi mùa hè xanh ở An Giang đúng không?
- Ừ, đúng rồi, sao vậy?
- Đang cần 1 nữ đi tiền trạm, mày đi được không???
- Nhưng tao mắc đi làm rồi, sao nghỉ đây???
Nhưng cô suy nghĩ, dù gì cũng sắp nghĩ làm rồi, vả lại còn tận 2 ngày phép, đi một chuyến cho biết. Thế là Nhi gọi lại cho Quân và đồng ý. Lúc đó cô có người yêu rồi. Người yêu cô tên là Khôi. A hiền lành, thương cô lắm. Biết cô sắp đi mùa hè xanh, anh thì lại sắp đi Mỹ công tác, nên anh dành suốt thời gian bên cô. Anh còn dậy sớm đưa cô lên trường để đi tiền trạm. A dặn khi nào về thì gọi a ra rước. Cô vui và hạnh phúc lắm. Rồi cô lên xe còn anh thì đi làm. Xe đi được 1 đoạn thì Quân bảo:
- Chú Năm ơi lát ghé xe ở Đồng Tháp rước thằng Tâm luôn nha chú.
- Ủa, sao bữa mày kêu có tao với mày thôi mà, sao thằng Tâm đi nữa?
- Thì kệ rủ nó đi cho vui.
Cô ấy chỉ hỏi vậy chứ cũng không quan tâm lắm. Cô ngồi trên xe liên tục nhắn tin với Khôi. Rồi xe dừng ở Đồng Tháp để đón Tâm. Tâm vừa lên xe đã nhìn cô. Cô chỉ cười, chào hỏi rồi lại nhắn tin. Nhắn tin chán chê rồi lại ngủ. Trong suốt đoạn đường xuống An Giang. Những lúc cô ngủ Quân và Tâm cứ ghẹo cô miết. Lúc ấy cô mang theo cái kẹp cổ hình con ếch xanh, nên khi về lại thành phố 2 bọn nó cứ chọc cô là ếch mãi.
Tâm cứ thích ghẹo cô, nhưng lại hay thấy cô nhắn tin nên nghĩ cô đã có bạn trai rồi. Khi đến nơi, sau khi nói chuyện cũng như xem nơi ở thì cô cùng bạn và thầy cô đi ăn những đặc sản ở đó.
Với cô, đó là 1 trải nghiệm tuyệt vời. Sáng mai cô và Quân, Tâm lại quay về thành phố. Mọi chuyện cũng như lúc đầu, nhưng cô ít nhắn tin lại, bù lại cô trò chuyện với Quân và Tâm nhiều hơn. Rồi tới Đồng Tháp. Tâm xuống xe nhưng không có chuyến xe buýt nào vào nhà nên đành đi bộ 9 km. Cô nghe Quân nói mà thấy thương cho Tâm nhưng cô cũng không làm gì được. Về tới thành phố rồi. Cô nhớ hôm đó mưa lớn lắm. Khôi mang áo mưa đợi cô sẵn ở trường. Rồi anh hỏi cô muốn ăn gì?
- Em muốn anh bánh bèo,Hihi.
- Ok, vậy thì đi thôi.
- Cô còn mua cho anh cả 1kg thốt nốt về làm quà cho Khôi. Ăn xong Khôi sợ cô không no nên còn mua thêm đống bánh bò, bánh bao cho cô ăn. Và có thể đó là khoảng thời gian cô thấy mình thật sự hạnh phúc khi ở bên anh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chương 2:
Những ngày sau đó giữa Khôi và Nhi xảy ra một vài chuyện. Hôm ấy vừa đi bệnh viện về cô nhận được điện thoại từ mẹ, mẹ...