Chuyện kể rằng có một cô gái và một chàng trai, cùng đi tu nghiệp ở nước ngoài..Chàng trai gặp cô gái tại một hội thảo được tổ chức tại trường của cô gái. Khi đó cô gái làm lễ tân, còn chàng trai là khách mời có bài thuyết trình. Theo qui định, mỗi người tham gia hội thảo sẽ phải đóng 1 số tiền cho BTC nhưng riêng khách mời thì không phải đóng. Cô gái vì không biết nên đã thu tiền của chàng trai, nhưng sau đó lại trả lại. Chàng trai hơi để ý cô gái...Hội thảo làm lễ khai mạc, cô gái len len vào ngồi, vô tình ngồi đúng ghế cạnh chàng trai. Chàng trai quay ra bắt chuyện với cô gái. Cô gái trả lời e lệ, rồi lại chăm chú nghe phía trên phát biểu.Hội thảo kết thúc và cô gái bắt đầu kì học bận rộn của mình và không còn nhớ đến chàng trai nữa. Bỗng một hôm có một người giống tên của chàng trai add blog của cô gái. Cô gái chỉ thấy khuôn mặt quen quen và vì trên blog của chàng trai có treo ảnh một đứa bé, cô gái thầm đoán chắc người này có vợ con rồi nên cô cũng không để ý nhiều lắm. Hơn nữa, việc học hành bận rộn đã choán hết cả đầu óc của cô...
;)) rồi anh sang nước X và ko thể thôi nhớ về chị này, đành xin lỗi chị kia và đáp chuyến sớm nhất về :Drooling::Drooling::Drooling: hoặc là chị này...
Ôi kết thúc buồn quá, biết thế không đọc để đỡ phải buồn cho nhân vật:Crying::Crying::Crying:...Dù sao MôiXinh cũng cám ơn Sumo82 nhìu nhé, câu chuyện rất hay và cảm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
sẽ bù cho em bằng một câu chuyện tình khác đẹp hơn, hihi, chị cũng ko định kết thế này nhưng do lỗi kĩ thuật nên...
Còn bố này thì đang tận dụng quyền được comment "ngớ ngớ ngẩn ngẩn" đây mà! :93:
= bạn chém gió rất giỏi...
Anh này nhầm topic hay sao í nhỉ :D :D :D
Tức quá huhuhu. Mất công ngồi viết viết lách lách cho cái kết nó thật hay, thế mà lại bị mất :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Huhu, thôi, xin lỗi cả nhà nhé,...
Buồn cho chị kia thế, hi vọng, mong chờ mãi rồi lại thế. Hờ hờ yêu đương làm j nhể, khổ quá:Laughing:
hoặc là chị này...
"Đồng chí thân mến!
Anh xin lỗi vì...
A.leaves sorry về những comment mang tính chủ quan nhé.:Smiling:
Tặng hoa nè :Rose: