Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Thơ tình à?tớ chỉ có loại nhí nhố thôi được hem?Khi tôi đi không một thằng đưa tiễnKhi tôi về bảy tám thằng khiêngTrên quan tài khắc... Xem thêm
(tặng Thị Nở)Làng này mấy kẻ như emChẳng nhan sắc vẫn nồng men đàn bàThế gian mâm ngọc đũa ngàHai ta xít lại cũng là một... Xem thêm
Điều em sợ nhất...Em sợ đông mang theo mưa lạnh tới,Ướt bờ vai nhỏ bé – không anhSợ một mình với cảm giác mong manhKhi đất... Xem thêm
em Mít chắc chưa bao giờ ngắm hoa sen đúng không?với a,chỉ có hoa sen mới là thật sự thanh khiết
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
(St.)
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì...
Là chút hồng phai, chút hoài nghi.
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về.
(Trích Là...
Vẫn là em
Vẫn là em, nhí nhảnh đáng yêu
Dáng người mảnh mai rất yêu kiều
Đôi mắt mơ màng nhìn đăm chiêu
Là người t...
Thơ Nguyễn Ngọc Chiến
Bỗng dưng buồn da diết
Mà không hiểu vì đâu
Nỗi buồn cứ theo nhau
Làm cho mình muốn khóc.
Đời đã bên kia...
Em sợ đông mang theo mưa lạnh tới,
Ướt bờ vai nhỏ bé – không anh
Sợ một mình với cảm giác mong manh
Khi đất...
Làng này mấy kẻ như em
Chẳng nhan sắc vẫn nồng men đàn bà
Thế gian mâm ngọc đũa ngà
Hai ta xít lại cũng là một...
Tác Giả: Nhật Hạ
Cảm ơn anh nhé người thương
Vòng tay xiết chặt yêu thương nồng nàn
Em nghe hạnh phúc dâng tràn
Trong vòng tay...
Thơ Tình Cuối Mùa Thu
Tác giả: Xuân Quỳnh
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu...
(sưu tầm)
Anh yêu dấu, lời anh khuyên em nhớ,
Sống ngoan hiền và cũng rất đoan trang,
Em gìn giữ làn da trắng mịn màng,
Luôn...
(Xuân Quỳnh)
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc...
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được...
Em đã đi
đi nhiều lắm
Gần hết tuổi hai mươi ngơ ngác...
Hôm qua, em ở bên dòng sông
Ngửa cổ lên trời...
Xuân Diệu
Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang bến thần
Lên bờ vừa mới đặt chân
Nước non đâu bỗng trong...
Nói với anh 1 câu này thôi! Nhà...
Vẫn như mây khói thấy rồi lại bay...