Ngô Văn Hiếu, nam sinh cõng bạn đi học suốt 10 năm, đỗ hệ bác sĩ nội trú ở Y Hà Nội, sau lần lỡ hẹn vì thiếu 0,25 điểm cách đây 6 năm.
Ngô Văn Hiếu, cựu sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình, là một trong hơn 780 thí sinh vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội năm nay. Góp mặt ở ngày đăng ký chuyên ngành - "Match Day" hôm 9/9, Hiếu vui vì ở thứ hạng 293 nhưng vẫn chọn được chuyên ngành yêu thích là Chẩn đoán hình ảnh.
Đại học Y Hà Nội là duy nhất để thí sinh chọn ngành sau khi biết điểm. Các tân bác sĩ lên sân khấu, hô tên và chọn ngành theo thứ tự điểm số, nên nhóm ở vị trí thấp hơn sẽ ít dần cơ hội.
Hiếu cho hay đã tìm hiểu và dự kiến đăng ký ba chuyên ngành gồm Nhãn khoa, Hồi sức cấp cứu và Chẩn đoán hình ảnh.
"Lúc đầu, mình khá lo lắng vì đến gần lượt đăng ký thì nhiều chuyên ngành đã hết chỉ tiêu. Nhưng cuối cùng, mình may mắn vẫn đăng ký được chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh", Hiếu nói.
Sáu năm trước, Hiếu được nhiều người biết đến với câu chuyện 10 năm liền cõng bạn - Nguyễn Tất Minh, đi học. Cả hai ở cùng một xóm tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Từ lúc lọt lòng, Minh bị dị tật ở hai chân và một tay, không thể đi lại, Hiếu đã tình nguyện làm "đôi chân" giúp bạn đến trường mỗi ngày.
Mùa tuyển sinh đại học năm 2020, Minh chọn Bách khoa Hà Nội và trúng tuyển, còn Hiếu đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội, nhưng thiếu 0,25 để đỗ. Năm đó, nam sinh đạt 28,65/30 điểm khối B00 (Toán, Hóa, Sinh).
Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng Hiếu xứng đáng được đặc cách nhờ năng lực học tập tốt và nghĩa cử cao đẹp. Song, Hiếu cho rằng dù được cũng từ chối, vì muốn đi học bằng khả năng của mình, không làm mất cơ hội của bạn khác.
Học tại Đại học Y Dược Thái Bình, Hiếu nói có môi trường rất tốt, thầy cô, bạn bè đều nhiệt tình hỗ trợ. Sau lần lỡ hẹn ở Y Hà Nội, Hiếu xác định tham gia kỳ thi sau đại học, với mong muốn trau dồi chuyên môn ở ngôi trường y khoa lớn nhất cả nước.
Vì thế, nam sinh tìm hiểu và ôn thi bác sĩ nội trú từ cuối năm thứ 5 đại học. Kỳ thi này ở Y Hà Nội được đánh giá là "khắc nghiệt" vì kiến thức bao phủ hết 6 năm đại học, gồm các môn lâm sàng (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu) và y học cơ sở (Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi).
Không chia sẻ kỹ về quá trình ôn thi, Hiếu tóm tắt trong ba chữ "khá vất vả". Dù vậy, chàng trai 24 tuổi đánh giá có phần thuận lợi vì nội dung thi bám sát thực tế lâm sàng.
Dõi theo Match Day hôm 9/9, Nguyễn Tất Minh hồi hộp mong chờ phần "hô tên" của người bạn thân và sung sướng khi Hiếu vào được chuyên ngành yêu thích.
Cách đây hai năm, ngày Minh nhận bằng giỏi ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, Hiếu cũng góp mặt để chúc mừng. Khi tên "Nguyễn Tất Minh" được đọc lớn, Hiếu cõng bạn lên bục nhận bằng, khiến cả hội trường xúc động.
Nguồn: Báo Vnexpress

