Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
ĐOÁ SEN TÌNH YÊU
(Lục bát biến thể)
Một đóa sen đẹp dịu hiền
Là buổi đầu tiên anh được gặp em
Có phải những cánh hoa sen
Gìn giữ ngày đêm trước nắng gió đùa
Em vẫn son sắt sớm trưa
Như đóa sen vừa hé nở khoe...
Tối ngày 25-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chỉ s...
Trước khi đi vào gợi ý cụ thể, cần hiểu rõ điều gì khiến tranh số hóa trở thành quà sinh nhật khác biệt so với hầu hết lựa chọn thông thường.
Quà trải n...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn ta với nồng nàn
Nắng đã úa anh ơi từ dạo đó
Anh không về nên nắng chẳng hồi sinh