
Lập topic này lên chỉ mong được chia sẽ cùng các bạn gần xa những nỗi niềm buồn vui trong cuộc sống. Thơ tuy không hay nhưng là lời chân thật, được viết bằng giọt nước mắt con tim...!!!
:x:x:xĐọc nhiều thơ hơn tại page:
https://www.facebook.com/NguoiVietThoDau/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Có những người cứ ngỡ thuộc về nhau
Bẵng một cái thành hai đầu nỗi nhớ
Trách thanh đời lỡ có duyên...
Khi người ta không còn thương mình nữa
Lời nói ra chỉ thừa thải, nhiễu phiền
Những ân tình họ còn nhớ...
Trên đời này người cô đơn nhiều lắm
Thật lạ kỳ sao chẳng nắm tay nhau
Họ bận chờ, bận mong mỏi, bận đau
Bận tan nát...
Khi chẳng còn sống được với cô đơn
Ta tự dưng trở thành người dễ dai
Gặp một ai ừ gật đầu...
Khi con người bước qua tuổi ba mươi
Họ sẽ thản nhiên trước nỗi buồn thì phải
Giông gió bão bùng khiến...
Khi con người sống trong nỗi cô đơn
Họ sẽ thản nhiên để nỗi buồn ngự trị
Bởi chẳng một ai được...
Điếu thuốc tàn ly cà phê đã cạn
Ngẫm cuộc đời trăm vạn nỗi xót xa
Đừng giận hờn hãy buông bỏ thứ tha
Bởi được sống đã là...
Em buồn làm gì cho nhan sắc phai mau
Cuộc sống ngoài kia có bao điều mới mẻ
Họ cứ nhẫn tâm em có quyền chọn...
Để ký ức vui nhạt nhòa theo năm tháng
Ai bên tình nhân, ai một mình thầm lặng
Sướng - khổ,...