Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Có những ngày Em chỉ muốn lặng yênNgắm từng bước chân dòng người vội vãĐời dài không sao người hoài hối hảChẳng một lần dừng để nắm... Xem thêm
Tặng Phuthuy! :xGửi em chút Hà Nội nồng nànCủa hơi ấm mùa đông buốt giáĐể yêu thương đừng đi xa quáAnh dịu lòng khe khẽ mùa... Xem thêm
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
BUỒN
Từ khi em ra điAnh mới biếtĐờiBuồn đến vậy…
Làn mây ơiBay mãiGió đưa về đâu?...
Giọt lệ lăn qua khóe mắtRớt rồi trên cátCon tim anh tan nátNgười đâu yêu mình…
Màn sương mỏng lặng thinhMong ước gìQuyệ...
ĐOẠN BUỒN
Bao ngày rồi
Anh ngồi nhâm nhi mãi
Câu biệt ly của hai đứa mìnhLàn gió vô tìnhHoa cỏ lặng thinhMà…Mà ngày xưa sao lung linh như thếQuấn quýt sợi tình làm như thểKhông bao giờ tàn – xa…
Áng mây q...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 18
Chẳng nhớ nhung cũng chẳng vương vấn gì
Yêu thương này xin người hãy quên đi
Có buồn đau cũng đành lòng...
Gốc phượng già bỗng thấy thân quen lạ
Nét xanh xao phủ vùi từng phiến đá
Dấu yêu thương vẫn chỉ là...
Để trái tim thôi trăn trở đêm dài
Những nỗi niềm chẳng phải của riêng ai
Để bây giờ sao nghe xa...
Lạc mất em trong một thoáng ngu ngơ
Để bây giờ lòng ôm bao nỗi nhớ
Về một người vẫn luôn trong...
Nỗi nhớ miên man suốt đêm dài
Sương khuya che mờ ô cửa sổ
Lặng lẽ một mình ngóng chờ ai
Chờ đến...
Ngắm từng bước chân dòng người vội vã
Đời dài không sao người hoài hối hả
Chẳng một lần dừng để nắm...
Sao nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía?
Cơn gió vô tình gọi tên em rất khẽ
Cũng làm anh thấy nhói...
Có nhiều lúc gục đầu trên Keyboard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim...
đọc sách
sách hay cho ta động lực
Còn trong mộng mị giấc nồng say
Tìm lấy môi nhau cạn chén đầy
Quyện sát hai thân tìm hơi ấm
Tình si một kiếp trả...
Nay chẳng muốn làm ý, sáng tự dưng trời mưa rào rào, sầm xì,...