Kính gởi Ban Quản Trị và các Bạn Thơ trong diễn đàn
Mười năm về trước, tôi đã bỏ diễn đàn thơ này đi vì có một bạn vào topic thơ của tôi viết những lời hằn học. Nay tôi trở lại diễn đàn vì có một người bạn bảo tôi vào đây để giao lưu thơ. Tôi xin mạn phép có 2 ý kiến:
1. Nếu các bạn không thích, hoặc cảm thấy tôi có sai phạm gì trong diễn đàn, xin các bạn cứ báo lên Ban Quản Trị xử lý tôi, đừng vào topic thơ của tôi viết những lời khó nghe như mười năm về trước.
2. Topic thơ là để đăng thơ chứ không phải là nơi xúc phạm nhau. Nếu có xin Ban Quản Trị xóa giùm, đừng để những lời đó tồn tại trong topic văn chương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Tìm em chỉ thấy trái bần rụng rơi
Hoàng hôn tím tiếng chuông trôi
Cánh cò vấp gió cuối trời liêu...
Lặng ngồi ghế đá đếm mưa rơi?
Hay bé kết bạn cùng ta nhé
Hai mình kết lại hết...
Vườn hồng bảy cửa bảy màu bảy hương
Lối vào bảy vấn bảy vương
Nẻo ra bảy nhớ bảy thương bảy chờ....
Vầng mây bạc đã trôi dần, xa lăng lắc
Tiên nữ xõa tóc giữa trời ngân tiếng hát
Năm...
Câu thơ mắc cạn dưới dòng sông Thương
Sông Thương ai nói lời thương
Một thương hẹn nhớ, chín thương hẹn chờ....
Hai đứa chung lối về
Em là hoa bưởi trắng
Thơm ngát giữa đường quê.
Một chiều thu gió lộng
Ngồi...
Hỏi em em đã có chồng hay chưa?
Em cười lỏn lẻn rồi thưa:
Trước đây ba tháng vẫn chưa... có...
Chạy theo em những tối bắt còng
Đuốc lấp loáng trên triền cát ướt
Soi gió lùa lạnh buốt...
Em theo người ấy bỏ sầu tôi rơi
Em là hoa hướng mặt trời
Để tôi chiếc lá suốt đời ngóng......
Chợ quê trên chợ dưới thuyền
Chèo em quẫy sóng chao nghiêng nắng chiều
Tôi ngồi nghe gió liêu xiêu
Lén nhìn cô...
Áo bay trắng nắng, trắng vai gầy
Em đi sợi nắng cài trên tóc
Nửa chìm trong áo, nửa trong mây....
Người ta tổ chức ca nhạc
Trưng bảng cứu trợ.
Người người lên sân khấu
Diễn thời trang...
Đường phố ngập tại mưa lớn
Không khí ô nhiễm tại thiếu cây xanh
Nhà đất qui...