Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
GIAO MÙA
* Thơ Tứ ngôn *
(Gieo vần nối)
Ngẫu nhiên một buổi
Lá úa trên cây
Màu trắng đám mây
Xuống gần như viếng
Gió nay im tiếng
Hoa cũng nhạt hương
Màu sắc bất thường
Khu vườn lười biếng
Đâu còn vốn liếng
Xuân ...
HOÀNG HÔN BÃI MUỐI
Chiều tà muối kết dâng tình biển
Bóng xế mây gom tặng vị trời
Mấy đụn khoe chi mình mới mặnQuên rằng lúc trước tắm mồ hôi…
10/07/2014
HOÀNG HÔN BÃI MUỐI 2
In đời chiếc bóng vui mừng múa
Vẽ phận vòm trời thích thú xoayVệt nắng buông dài tay gượng vỗLàm làn gió quẩn ngỡ mình say…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình yêu dài một mét có dư
Anh yêu em không sợ đau khổ
Năm trong quan tài thò cổ ra yêu…
Bước đi giữa đất tần ngần
Nhớ sao dáng đứng phong trần của cha
Nhìn về mảnh đất trăm hoa
Là đây dáng mẹ chan hòa nắng sương...
(Tặng con gái lúc 3 tuổi)
Buổi sáng con dậy sớm
Ngước đôi mắt nhìn lên
Mẹ ơi trời đã sáng
Dậy đi làm đi thôi...
KẾT GIAO
Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào...
MỪNG NGÀY 22/12
(Tứ tuyệt)
Anh về sau chiến trận dài lâu
Tấm áo pha sương đã bạc màu
Có mẹ cùng em nhen bếp lửa
Cha cười rung cả...
Lại thăm xứ Huế năm nao
Bao lâu cách trở giờ xao xuyến về
Bâng khuâng hội ngộ bạn bè
Ba mươi năm trước cận kề hôm nay...
Bước đi giữa đất tần ngần
Nhớ sao dáng đứng phong trần của cha
Nhìn về mảnh đất trăm hoa
Là đây dáng mẹ chan hòa nắng sương...
TÔI VỀ ...
Tôi về... không biết có gặp anh?
Vườn nhãn xưa đã bao mùa trái quả
Không biết giờ còn không cây bàng trước cửa?
Hàng xoan trước...