Phải không Anh khi cuộc đời vẫn thế


Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Đang lạnh, anh bỗng hết run
Em nói, chiều nay phố vắng
Người xem bỗng chốc sạch trơn
..
Em nói và anh mụ...
bất chợt mưa tuôn,
Ướt đôi tà áo tím buồn ngẩn ngơ.
Tôi sang,
mưa lại hững hờ
Để tôi lặng bước – bơ vơ nỗi...
Đông sang để lại mùa thu
Lá vàng rơi lắm để buồn cho ai
Người về ghế vẫn còn đây
Bỏ quên sao nỡ những ngày...
Mưa
Uống rượu một mình
Nghe xối xả
Nghe lạnh giá
Mùa đông đang về
Mưa
Đời rả rích
Cười khúc khích
Vô vọng
Xa xăm
Mưa
Cười...
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào...
Em một mình thăm lại lối yêu xưa
Mây xuống thấp giữa trời hiu hắt gió
Con đường ấy vẫn vàng thu lá đổ
Có nỗi buồn...
(nhân lúc vừa xem lại bộ phim Chơi Vơi)
Đôi lúc ước cuộc đời em có chị
Đọc nỗi u buồn trong ánh mắt của em
Đọc những...
Khóc cho tàn nhé, giọt tình
Khóc cho tàn nhé, duyên mình không nên
Khóc cho tàn nhé, màn đêm
Khóc cho tàn nhé, trước thềm hoa rơi....
Thuở ấy gặp nhau
Đời không vướng bận
Như nước như mây
Mặc tình bể dâu.
Anh tìm tôi những chiều bên suối cạn
Mái tranh...
Nhớ em không, những bậc cầu thang
Dắt em lên tầng sáu
Nơi kỷ niệm yêu dấu,Bên anh...
Nhớ em không, tháng hai mong manh
Cành hoa thắm,...
Những tháng ngày yêu dấu bên anh
Với em đã là quá đủ.
Cầm tay nhau góc đường rêu phủ,
Ánh đèn vàng, trăng phố núi mờ sương.
Những...