MỘT ĐÊM XA


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi muốn.
Bẻ cong mùa Hạ.
Để em cười hồn nhiên buổi chia tay
Tôi muốn.
Bẻ cong tháng ngày
Để vành môi em tròn thì...
Lưu Quang Vũ
Giữa bao la đường xá của con người
Thành phố rộng , hồ xa , chiều nổi gió
Ngày chóng tắt , cây...
Đêm nay ngọn đèn cùng anh đợi em
Anh thao thức - thơ dễ thường mất ngủ
Em chưa về mà con đòi bú
Anh loay...
Khi mỗi ngày ta biết sống vì nhau
Đời lại đẹp theo dòng thơ anh viết .
Cuộc đời chẳng lẻ loi...
Sao cứ hỏi rằng :"em có nhớ...?"
Cho má em hồng cho môi em mắc cỡ
Lại dối rằng:"em chẳng nhớ anh...
Em thì rất thích bài này
Khi yêu người ta bắt đầu nói dối
Thầy văn học đọc cho chúng...
Không biết giờ này người bên ấy ra sao
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng em...
Để san sẻ những vui buồn cuộc sống
Anh có thâý đại dương sâu và rộng ?
Như tình em dành...
Hồng Ngát
Một sớm mai thức dậy
Thấy đào phai nở trước hiên nhà
Và bầu trời phút bỗng thẳm xa
Lòng chợt biết mùa xuân đang...
Em cứ hỏi anh, đâu là hạnh phúc ?
câu hỏi gọn gàng nhưng thật mênh mông
hãy nhìn anh, trên mái tóc bềnh bồng
hương cỏ nội,...
Nguyễn Quang Vũ
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn...
Nàng tất nhiên lại càng không biết
nhưng họ vẫn hiểu nhau được hết
Nào có cần lời lẽ làm chi !
Chàng...
Anh đi rồi ,mưa ập xuống rất nhanh
Em lo sợ cả người anh sẽ ướt
Nửa đời của em ơi,lòng bỗng đau quặn...
Có những lúc mình giận hờn nhau
Lòng em buồn như trời mưa tháng Sáu
Đang mùa hè mà như mùa giông...